1. Lâu đài Neuschwanstein

Ẩn mình trong thung lũng Hohenschwangau thuộc vùng Bavaria, lâu đài Neuschwanstein (còn gọi là: Lâu đài Thiên nga) được xây dựng từ thế kỷ 19 và thuộc sở hữu của hoàng thân Ludwig II. Ở thời kì này, các lâu đài không còn nhằm mục đích phòng thủ nữa, nó đơn thuần là chốn nghỉ dưỡng xa hoa của vị hoàng thân từng cai trị cả vùng Bavaria.

Được xây dựng theo phong cách kiến trúc Romanesque phổ biến ở châu Âu thời Trung Đại, lâu đài Neuschwanstein có các khung cửa vòm nửa hình tròn, là sự kết hợp của phong cách kiến trúc La Mã cổ đại, phong cách Byzantine kết hợp các truyền thống địa phương. Sau khi hoàng thân Ludwig II mất, lâu đài bắt đầu được mở cửa cho người dân đến tham quan.

Là 1 trong những lâu đài đẹp nhất ở Đức, lâu đài Neuschwanstein là nguyên mẫu để Walt Disney vẽ nên tòa lâu đài trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Người đẹp ngủ trong rừng".

Ngày nay, mỗi năm có hàng triệu khách du lịch đến đây để chiêm ngưỡng lâu đài tuyệt đẹp này và cảnh quan xung quanh nó gồm những cánh rừng xanh bạt ngàn và một hồ nước rộng mênh mông, nơi mà từ các ô cửa sổ lâu đài có thể dễ dàng quan sát những bầy thiên nga trắng sà xuống uống nước.

2. Lâu đài Burg Eltz

Nằm trên một mỏm đá cao 70 mét giữa khu rừng cây cối um tùm, lâu đài Burg Eltz nổi bật với các ô cửa đỏ và những bức tường đá ong. Xây dựng từ thế kỷ 13, nơi đây từng là pháo đài phòng thủ của cả một vùng và được nhiều thế hệ những người thuộc dòng họ Eltz bảo quản nguyên trạng như thời Trung Cổ.

Hầu hết nội thất trong lâu đài hiện nay vẫn y nguyên như lúc mới xây, gồm những món đồ bằng vàng, bạc và sứ. Điểm đặc trưng của lâu đài Burg Eltz là 8 tòa tháp canh nhọn hoắt, cao vút. Du khách đến khám phá nơi đây thường đi bộ băng qua khu rừng với những thảm cây xanh tươi, con suối réo rắt.

Một trải nghiệm tuyệt vời!

3. Lâu đài Hohenzollern

Lâu đài Hohenzollern được xây dựng lần đầu vào thế kỷ 11, ở trên đỉnh một ngọn núi hình nón nằm gọn giữa vùng hồ Constance, Rừng Đen và Stuttgart ở phía Tây Nam nước Đức, pháo đài kiêu hãnh này có tầm nhìn toàn cảnh bao quát cả một vùng bán kính 100km xung quanh. Suốt nhiều thế kỷ, đây là nơi ở của các bá tước và hoàng tử Công quốc Swabia, các vị Vua Phổ và Hoàng đế Đức.

Lâu đài Hohenzollern từng bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần. Tòa lâu đài còn tồn tại ngày nay được xây dựng lại vào thế kỷ 19 theo phong cách Tân Gothic của Anh nhưng vẫn còn lưu giữ nhiều báu vật cổ của hoàng gia. Du khách đến đây sẽ được tham quan Phòng chứa Kho báu của lâu đài, nơi có những bộ áo giáp sắt sáng chói của các hiệp sĩ, bộ đồng phục của Fredrick Đại đế, vương miện hoàng gia Phổ nạm kim cương và sapphire, chiếc váy thêu bạc của Nữ hoàng Louise và chiếc hộp đựng thuốc nổi tiếng từng cứu mạng Frederick Đại đế.

Lâu đài mở cửa quanh năm đón du khách. Tại đây có dịch vụ cho thuê đồ hoàng gia để chụp ảnh, có cả những bộ đồng phục tí hon cho các em bé. Bạn cũng có thể ghé thăm quán cafe trong lâu đài để tận hưởng những cốc bia mát lạnh, những chiếc bánh mì mới nướng giòn rụm và món thịt hầm đặc sản vùng Swabia.

4. Lâu đài Lichtenstein

Lấy cảm hừng từ tiểu thuyết lãng mạn Lichtenstein của nhà văn Wilhelm Hauff, Bá tước Wilhelm của Württemberg, đã xây dựng lâu đài Lichtenstein trên nền một tòa lâu đài hiệp sĩ thời Trung Cổ. Lâu đài Lichtenstein nằm cách thành phố Stuttgart khoảng một giờ lái xe về phía Nam. Từ đây có thể phóng tầm mắt bao trọn cả thung lũng Echaz và dãy núi Swabian Alps. Là một người tỉ mỉ, Bá tước Wilhelm đã chú ý đến từng chi tiết của lâu đài. Về tổng thể, đây là một công trình kiến trúc tiêu biểu của trường phái Tân Gothic.

Đến thăm lâu đài Lichtenstein, ngoài các dịch vụ cơ bản như ăn uống, du khách còn có thể có một trải nghiệm "thót tim" khi được rời khỏi lâu đài qua đường cửa sổ bằng những sợi dây thừng thẳng xuống phía chân núi.

5. Lâu đài Heidelberg

Lâu đài Heidelberg tọa lạc ở sườn phía Bắc của đồi Königstuhl, được xây dựng vào năm 1214 và qua một lần sửa chữa năm 1294. Từng là một kiệt tác của kiến trúc Gothic, tuy nhiên lâu đài Heidelberg từng bị cướp bóc và đốt cháy, ngoài ra còn bị sét đánh phá hủy một phần lâu đài. Dẫu vậy, tàn tích hiện nay của nó cũng đủ thu hút khoảng 1 triệu du khách ghé thăm mỗi năm, biến nơi đây thành một trong những tòa lâu đài hút khách nhất ở Đức.

Lâu đài Heidelberg là một trong những cung điện đầu tiên được xây dựng ở Đức trong thời kì Phục Hưng. Cho đến nay, nó vẫn là một công trình kiến trúc thời kỳ Phục hưng tiêu biểu ở châu Âu.

6. Lâu đài Hohenschwangau

Lâu đài Hohenschwangau từng có thời gian dài bị bỏ hoang cho đến khi được Vua Maximilian II mua lại vào thế kỷ 19. Sau đó, ông đã cải tạo lại tòa lâu đài này theo phong cách Gothich lãng mạn, biến tòa lâu đài thành nơi nghỉ dưỡng, săn bắn vào mùa Hè cho hoàng gia.

Trên các bức tường của lâu đài là những bức tranh kể về các truyền thuyết lịch sử của Đức. Sau khi Vua Maximilian II qua đời, con trai ông là Ludwig II dành nhiều thời gian ở lâu đài và thiết kế các phòng theo ý mình. Ngày nay, khắp các phòng của lâu đài Hohenschwangau ngập tràn những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn của một trong những vị vua bí ẩn nhất châu Âu.

7. Lâu đài Drachenburg

Cái tên của lâu đài trong tiếng Đức có nghĩa là "Lâu đài của Rồng" bởi có truyền thuyết kể rằng, một vị hiệp sĩ từng giết một con rồng ở trên cùng ngọn đồi nơi tòa lâu đài này tọa lạc. Lâu đài Drachenburg xây dựng vào thế kỷ 19, là sở hữu tư nhân của một chủ ngân hàng giàu có. Lâu đài Drachenburg nằm trên một ngọn đồi nhìn ra sông Rhine với những ngọn tháp thơ mộng, đấu trường giả và tháp đồng hồ vuông.

Vào năm 1910, chủ sở hữu từng có ý định biến nơi đây thành một công viên giải trí nhưng không thành. Đến năm 1930, lâu đài được sử dụng làm trường học và nhà nguyện của đạo Cơ đốc giáo. Trong Thế chiến thứ hai, nó bị hư hại nặng nề. Đến năm 1970 thì lâu đài Drachenburg thuộc sở hữu tư nhân.

Ngày nay, các phòng và cảnh quan bên ngoài lâu đài đã được trùng tu và tân trang lại hoàn toàn, và nó tự hào giữ danh hiệu một trong những lâu đài nổi tiếng nhất ở Đức.

8. Lâu đài Mespelbrunn

Lâu đài Mespelbrunn là một lâu đài có mái vòm được xây dựng cuối thời Trung Cổ, đầu thời Phục hưng trong một thung lũng ở Mespelbrunn, nằm giữa 2 thành phố Frankfurt và Würzburg. Kết hợp với cảnh quan xung quanh, lâu đài duyên dáng này là một trong những lâu đài nổi tiếng nhất ở Đức.

Sự quyến rũ là những gì du khách có thể cảm nhận khi đến thăm lâu đài Mespelbrunn. Xung quanh là những ngọn đồi bao phủ bởi cây xanh tươi tốt, lâu đài như nhô lên khỏi mặt nước hồ trong vắt. Lâu đài có các cửa sổ bằng đá sa thạch màu đỏ và kính màu tuyệt đẹp, bên trong trưng bày các bộ giáp trụ từ thế kỷ 16 được bảo quản tốt.

Lâu đài Mespelbrunn thuộc sở hữu của gia đình Bá tước Ingelheim. Đến nay dòng họ này vẫn sống trong khuôn viên lâu đài. Họ đã biến nó thành một viên ngọc vô giá ở Spessart. Chỉ cách Frankfurt khoảng một giờ lái xe, đến đây bạn sẽ cảm thấy như đang ở trong một câu chuyện cổ tích.