Các fan của dòng phim kinh dị sẽ không thể bỏ lỡ những siêu phẩm đến từ Hollywood và Việt Nam dự kiến sẽ ra rạp từ nay cho tới cuối năm 2021. Hãy cùng điểm qua những bộ phim đó.

Phim Hollywood xếp hàng chờ ra rạp

Khi các hệ thống rạp chiếu phim tại hầu hết các tỉnh thành nước ta đóng cửa từ đầu tháng 5 năm nay, khán giả Việt lỡ hẹn với rất nhiều phim bom tấn kinh dị Hollywood dự kiến được chiếu tại Việt Nam sớm hơn so với một số thị trường quốc tế, một trong số đó là The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến).

image001.jpg

Đây là phần thứ 3 của thương hiệu kinh dị The Conjuring. Phần phim này tiếp tục theo chân cặp đôi ngoại cảm Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) khám phá vụ án giết người gây rúng động nước Mỹ những năm 80, khi lần đầu tiên “quỷ ám” được sử dụng làm luận điệu biện hộ trước tòa. Cho đến nay, The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến đã thu được hơn 300 triệu USD doanh thu toàn cầu, dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu các rạp chiếu tại Việt Nam và nhiều thị trường châu Á được mở cửa thời gian tới.

Tại Việt Nam, phim chính thức phát hành vào 05/11 tới.

image003.jpg

Sau 5 năm, 'ông hoàng phim kinh dị" James Wan mới lại đạo diễn một bộ phim “dọa khán giả” và quả nhiên, anh không khiến các fan của mình thất vọng. Malignant là bộ phim tái hiện thể loại slasher vô cùng thịnh hành trước đây, không phụ thuộc vào các yếu tố tâm linh. Phim kể về Madison (Annabelle Wallis), người phụ nữ liên tục thấy những ảo ảnh khủng khiếp sau cái chết của chồng và đứa con trong bụng. Phim ra rạp từ 12/11 tới.

Gaia - phim kinh dị mang đậm không khí tâm linh, rùng rợn về những nghi thức đáng sợ trong một khu rừng hẻo lánh hẹn ra mắt khán giả Việt vào 26/11.

Phim kinh dị lấy bối cảnh trong một ngôi trường trung học Séance (tựa Việt: Cầu Hồn), với câu chuyện về những cái chết bí ẩn tại trường nữ sinh Edelvine sẽ là làn gió mới trong thực đơn phim kinh dị sẽ đổ bộ rạp chiếu trong mùa Haloween năm nay. Phim dự kiến khởi chiếu vào 10/12.

Một bộ phim khai thác đúng trend dịch bệnh mang tên Superdeep (tựa Việt: Hố Địa Ngục) sẽ có mặt tại các rạp chiếu Việt vào ngày 17/12 năm nay. Phim là câu chuyện kinh hoàng khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu về một loại dịch bệnh khủng khiếp bùng phát tại một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất năm 1984.

Phim Việt không chịu kém với tân binh Bóng Đè 7 Rừng Thế Mạng

Mới đây, nhà sản xuất “Bóng Đè” chính thức công bố ngày khởi chiếu của bộ phim là 24/12/2021. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Văn Kiệt, tác giả của bom tấn hành động Hai Phượng. Dù rất thành công với một bộ phim hành động, anh vẫn quyết định sẽ tái ngộ khán giả với một phim kinh dị mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm mới của Lê Văn Kiệt cũng là lần đầu tiên, hiện tượng bóng đè được đưa lên màn ảnh trong một phim điện ảnh Việt Nam. Quang Tuấn sẽ vào vai Thành, cha của hai cô con gái Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi). Sau một biến cố, ba cha con chuyển về một căn nhà ở vùng quê để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ở nơi đó, mọi chuyện không yên bình như họ tưởng tượng.

Mặc dù chưa chính thức khởi chiếu tại quê nhà, Bóng Đè đã được phát hành tại hơn 25 thị trường quốc tế như U.A.E (United Arab Emirates - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất), Úc, Bahrain, Ai Cập, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Myanmar, New Zealand, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Singapore, Syria, Đài Loan (Trung Quốc), Yemen... Số lượng các quốc gia mua phim vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Tiếp đó, trong ngày cuối cùng của năm 2021 - ngày 31/12, một phim kinh dị mang nhãn mác Việt khác tiếp tục ra rạp là phim "Rừng Thế Mạng". Đây là phim Việt đầu tiên lấy chủ đề sinh tồn, do đạo diễn Trần Hữu Tấn chỉ đạo. Phim lấy bối cảnh tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng, cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam với những bí ẩn tâm linh chưa được giải đáp. Phượt thủ Kiên (Huỳnh Thanh Trực) sau khi lạc đoàn đã bắt đầu cuộc đấu tranh để sống sót giữa những hiểm nguy rình rập.

Sau một thời gian rất dài không được ra rạp, khán giả Việt hứa hẹn sẽ được chiêu đãi những bữa tiệc thịnh soạn dịp cuối năm, sau khi các rạp chiếu được Chính phủ và các địa phương cho phép mở cửa trở lại.