"Vun đắp hiền tài" được giới thiệu trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, là hành trình kể câu chuyện về truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài tiếp tục được nối dài.

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho dựng Văn Miếu làm nơi thờ các bậc tiên thánh, tiên hiền và cho Thái tử Lý Càn Đức đến học tập tại đây. Chỉ sáu năm sau, chính người học trò đặc biệt này sau khi trở thành vua Lý Nhân Tông đã xuống chiếu lập Quốc Tử Giám - ngôi trường quốc học đầu tiên của Quốc gia Đại Việt.

Ban đầu, Quốc Tử Giám chỉ dành riêng cho con em hoàng tộc và các bậc trọng thần, sau mở rộng, đón nhận cả con em các gia đình thường dân có học lực xuất sắc. Kể từ đó, Quốc Tử Giám thực sự trở thành trung tâm vun đắp và tuyển chọn hiền tài không phân biệt thành phần xuất thân.

"Với “Vun đắp hiền tài” chúng tôi muốn thể hiện một quá trình phấn đấu, cống hiến của các bậc trí thức ngày xưa để trở thành những người có ích với đất nước, trở thành những bậc rường cột của Quốc gia. Đó là một quá trình rất là gian khổ, vất vả rèn luyện cả về ý chí và học tập để có thể trở thành những người có đức và có tài", TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ về bộ phim.

“Chúng tôi muốn giới thiệu về ngôi trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời làm nổi bật tư tưởng của các bậc quân vương dưới thời quân chủ trong việc coi trọng tri thức, lấy việc học và trí tuệ làm nền tảng để tuyển chọn, trọng dụng hiền tài", tác giả Trương Quốc Toàn cho biết.

Ba hình tượng: tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía Mặt trời được sử dụng xuyên suốt bộ phim. Trong đó, tiếng trống trường và mặt trống mang hoa văn rồng thời Lý giữ vai trò như một nhịp dẫn. Mộc bản thể hiện đặc trưng của việc in ấn sách học thời xưa. Còn đàn chim là hình ảnh những thế hệ học trò “đủ lông đủ cánh bay đi khắp các vùng miền, mang theo sứ mệnh phụng sự đất nước.

Sau khi ra mắt, phim “Vun đắp hiền tài” sẽ được đưa vào khai thác trong chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu cùng với “Tinh hoa đạo học” và “Sử đá lưu danh”, góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Từ câu chuyện của gần một nghìn năm trước, bộ phim gửi tới hôm nay một thông điệp giản dị mà bền vững: vun đắp tri thức, đào tạo con người và trọng dụng hiền tài chính là vun đắp tương lai của đất nước.