"Những Bức Tường" là bộ phim tài liệu thứ 2 về ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam (do Truyền hình K+ sản xuất, phát sóng vào 20h00 ngày 24/9, khắc họa những khó khăn và sự trở lại đầy ấn tượng của Bức Tường sau khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời. Với thời lượng 116 phút, được thực hiện trong vòng hơn một năm và đưa vào nhiều chất liệu điện ảnh, âm nhạc độc đáo, phim tài liệu Những Bức Tường sẽ giúp khán giả hình dung ra ban nhạc Bức Tường giai đoạn mới, chinh phục những thử thách tiếp theo.

Phóng viên VOV2 đã có cuộc trò chuyện với guitarist Trần Tuấn Hùng, người đảm nhiệm vai trò dẫn dắt ban nhạc Bức Tường hiện nay, về quá trình thực hiện bộ phim cũng như hành trình bước tiếp những chặng đường mà các anh đã cùng nhau bắt đầu hơn 20 năm về trước.

Phóng viên: Xin chào anh Tuấn Hùng. Phim tài liệu Những Bức Tường là phim tài liệu thứ 2 mà ban nhạc Bức Tường là nhân vật chính. Trong bộ phim mới này có những điểm gì khác biệt so với bộ phim trước?

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Đây là bộ phim tài liệu thứ 2 về Bức Tường, do truyền hình K+ sản xuất. Cách đây 5 năm từng có bộ phim tài liệu đầu tiên mang tên Chuyện ngày hôm qua, do Hãng phim Khoa học và Tài liệu TW sản xuất. Bộ phim đó đã khắc họa toàn bộ giai đoạn lịch sử của Bức Tường từ năm thành lập 1995 đến 2016 khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời. Bộ phim Những Bức Tường lại mở ra một câu chuyện mới về ban nhạc về những khó khăn, thách thức, rất nhiều những hoài nghi của cả người trong cuộc lẫn mọi người xung quanh.

Phóng viên: Những hoài nghi mà anh vừa nhắc đến là gì? Anh có thể chia sẻ kĩ hơn về điều này?

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Những hoài nghi đó trước hết đến từ bản thân các thành viên của ban nhạc! Liệu Bức Tường có thể đi tiếp được không? Như con thuyền có thể tiếp tục đi trên đại dương không khi thiếu vắng đi người thuyền trưởng của mình? Đối với nhiều người, Bức Tương là Trần Lập, Bức Tường chỉ có thể tồn tại khi có Trần Lập. Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để suy nghĩ về hướng đi của mình.

Sau chừng 2 năm chỉ chơi lại các tác phẩm cũ của Bức Tường trong những buổi trình diễn, tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục đi theo con đường này thì sẽ lụi dần. Nếu những nghệ sỹ mà thiếu đi sáng tạo thì không còn là nghệ sỹ nữa mà chỉ là những nhạc công chơi nhạc thôi.

Chính vì vậy, đĩa đơn "Những ngày tháng tuyệt vời" ra mắt đầu năm 2019 là bước đi đầu tiên của Bức Tường. Sau khi bài hát này ra đời, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn vì chúng tôi được đón nhận và ủng hộ mạnh mẽ. Ngay lập tức chúng tôi nghĩ tới concept một album phòng thu thứ 6 của Bức Tường – Con đường không tên. Hai năm trở lại đây, các bài hát trong album Con đường không tên – với sự hợp tác cùng ca sỹ Phạm Anh Khoa – đã đem tới nguồn năng lượng mới, sự tự tin và hào hứng cho tất cả các thành viên ban nhạc, xác lập nên một hướng đi mới cho chúng tôi.

Phóng viên: Trước đây Bức Tường là Trần Lập! Khi không còn anh Trần Lập nữa thì các thành viên còn lại đã phải cố gắng như thế nào để bù đắp cho sự thiếu hụt đó?

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Trước đây, tất cả các công việc liên quan đến ban nhạc từ lên kế hoạch, tập luyện, thu âm, phát hành, biểu diễn, biên tập cho các chương trình và nhiều hoạt động khác đều do tay anh Trần Lập thực hiện với sự hỗ trợ từ tôi và các thành viên khác của ban nhạc. Sau khi anh Lập mất thì tôi phải đứng ra lo các công việc này. Thực sự đây cũng là những công việc chiếm rất nhiều thời gian. Nếu tôi không làm thì sẽ phải có một ai đó khác trong ban nhạc làm thôi! Tôi tin là Bức Tường sẽ luôn luôn có sự kế thừa và đồng lòng trong các hoạt động của mình.

Phóng viên: Hiện nay anh là người gánh vác phần lớn nhiệm vụ và vai trò của anh Lập. Trước đây anh chỉ là một người sáng tác và chơi guitar. Bây giờ khi phải đảm nhận thêm các công việc tổ chức ban nhạc, phải chăng là một áp lực lớn với anh?

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Tôi cảm thấy hào hứng! Tôi nghĩ rằng mình đã và đang làm tốt những công việc này như thời gian vừa qua. Các chương trình biểu diễn rất tốt, các sản phẩm của ban nhạc cũng được mọi người đón nhận nhiệt tình. Điều quan trọng là tôi cảm thấy bên trong mình sự đam mê vẫn còn nguyên vẹn. Đó là điều quan trọng nhất đối với một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Phóng viên: Trò chuyện thêm một chút về bộ phim tài liệu Những Bức Tường. Trong bộ phim này có chất liệu đặc biệt gì hơn so với những sản phẩm trước đây không, thưa anh?

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Đây là một bộ phim tài liệu – điện ảnh. Tại sao lại gọi như thế? Vì ekip đã sử dụng những ngôn ngữ điện ảnh, những công nghệ, thiết bị, hệ thống máy móc quay và dựng rất cầu kỳ để có thể hoàn thiện bộ phim này. Nó sẽ khác biệt hẳn so với bộ phim tài liệu trước đây.

Về nội dung, tôi đánh giá cao ekip làm việc khi cố gắng lột tả được Bức Tường giai đoạn sau khi Trần Lập qua đời đến ngày hôm nay. Đó là quãng thời gian khó khăn và thách thức, nhưng cũng đã vượt qua được. Ekip làm phim đã đưa vào những yếu tố rất thú vị, ví dụ như dựng nên MV của bài Cây bàng và Lối rẽ (trong đó bài Cây bàng dựng lại theo dạng Hợp xướng).

Có một vài câu hát trong bài Cây bàng: “Ai vui khi lá bàng đỏ/ Rớt xuống giữa mùa đông/ Đỏ như máu dẫu xa lìa cành, nụ cười luôn tươi sáng trên môi”. Đó chính là thông điệp mà tác giả bộ phim này muốn hướng tới: Dù trong mọi tình huống, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Phía trước vẫn là ánh sáng. Mọi chuyện rồi sẽ hướng tới sự tốt đẹp mà thôi.

Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh!