Vốn đóng đinh trong mắt công chúng qua vai diễn "nàng thơ" Hà Lan với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện trong "Mắt biếc", nữ diễn viên Trúc Anh đã có một pha bẻ lái ngoạn mục khi hóa thân thành cô ca sỹ hát bè Mai Ly mưu mô, đầy tham vọng trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Victor Vũ - "Thiên thần hộ mệnh". Bản thân đạo diễn Victor Vũ cũng phải thừa nhận, Mai Ly là một vai diễn khó, đầy thử thách đối với bất kỳ diễn viên nào. Vai diễn Mai Ly đòi hỏi Trúc Anh phải thể hiện sự trưởng thành về cách nhìn nhận và phát triển nhân vật chứ không chỉ đơn giản, một chiều như "Mắt biếc".

"Mai Ly trong Thiên thần hộ mệnh là một vai diễn, một câu chuyện hoàn toàn khác", nữ diễn viên sinh năm 1998 chia sẻ. "Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chính nội dung phim. Khi đọc kịch bản, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Trúc Anh là kịch bản khá nhiều twist, điều 2 là lo lắng. Vì Trúc Anh cảm thấy nhân vật này quá khác biệt và độ khó gấp rất nhiều lần các nhân vật trước giờ Trúc Anh thường thể hiện. Lo lắng không biết có làm tốt hơn không".

Ngay từ tạo hình nhân vật, Mai Ly của Trúc Anh đã cho thấy một sự đột phá trong bộ ba nữ chính của phim. Nổi bật trong bộ váy đỏ quyến rũ và cầm trên tay chiếc mic lấp lánh, Ly chính là mẫu người dám ước mơ và dùng mọi cách để đạt được điều đó.

Giã từ cuộc sống hạnh phúc và vô tư để khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo với mộng ước "vịt hóa thiên nga", liệu rằng cái giá mà Mai Ly phải trả có phải chỉ đơn giản như thế?

Trúc Anh chia sẻ, để hóa thân vào vai diễn này, cô đã phải dành hàng tháng trời tập luyện các kỹ năng: "Đây là vai diễn một cô ca sĩ nên đòi hỏi rất cao về các kỹ năng vũ đạo. Mặc dù trong phim không sử dụng giọng hát thật của mình nhưng Trúc Anh cũng phải tập cách hát làm sao cho giống ca sĩ nhất và quan trọng nhất là tâm lý, diễn xuất về tâm lý của mình phải chuẩn bị, đó là cái khó nhất".

"Nhân vật này có nhiều chuyển biến tâm lý, nội tâm phức tạp, xung đột. Có những cảm xúc, những chuyện kinh khủng mà nhân vật gặp phải mình chưa hề gặp ngoài đời, nên mình phải cố gắng tưởng tượng, lấy hết những trải nghiệm của mình để đồng cảm với nhân vật, từ đó hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất", Trúc Anh chia sẻ.

Điểm đột phá nhất khiến khán giả sẽ phải hoàn toàn quên đi một hình tượng Trúc Anh trong sáng là lần đầu tiên cô sẽ có một cảnh nóng với bạn diễn của mình - nam diễn viên điển trai Samuel An. Lúc đầu khi mới đọc kịch bản, Trúc Anh rất háo hức khi thấy có cảnh này.

"Háo hức không phải vì có cảnh nóng, mà bởi đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một thử thách như vậy. Trúc Anh tò mò không biết mình có chinh phục được thử thách đấy không và chinh phục tới mức độ nào. Thậm chí, Trúc Anh còn hỏi anh Victor và bạn diễn là, em hồi hộp quá không biết mọi người sẽ quay cảnh đó như thế nào, mình phải thể hiện ra sao?"

"Nhưng tới lúc đóng cảnh đó thật thì thực sự là mình vẫn chưa vượt qua được chính mình, vì dù sao em cũng là con gái mà. Em đã mất rất nhiều thời gian và vô cùng khó khăn khi thể hiện cảnh đó. Em cũng cảm ơn đạo diễn Victor Vũ và bạn diễn Samuel An đã rất kiên nhẫn và tâm lý với em. Dù phải diễn đi diễn lại nhưng các anh không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn động viên, quan tâm, giúp em hoàn thành cảnh này. Em rất trân trọng điều đó".

Bộ phim "Thiên Thần Hộ Mệnh’ của đạo diễn Victor Vũ với sự tham gia của Trúc Anh, Amee, Salim, Samuel An... do November Films và TFilm Entertainment sản xuất và phát hành bởi LOTTE Entertainment, chính thức khởi chiếu từ ngày 30/04/2021 tại các rạp trên toàn quốc.