Mất tới 28 năm, 8 kỳ vòng loại, 11 đời HLV và hàng trăm cầu thủ, tuyển Việt Nam mới tiến gần hơn bao giờ hết cột mốc lịch sử đó.

Càng có ý nghĩa hơn khi thầy trò HLV Park Hang Seo làm điều đó bằng nghị lực, tinh thần quả cảm và quyết tâm chiến thắng đến cùng.

Tiến Linh hay Trọng Hoàng đã có thể kết thúc trận đấu sớm, nếu những cơ hội mà đồng đội tạo ra cho họ được tận dụng một cách chắt chiu.

Nhưng như người ta vẫn thường nói: “Bóng đá mà!”. Không phải cơ hội nào được tạo ra, cũng kết thúc bằng một bàn thắng!

Trong bối cảnh đội chủ nhà Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đang dẫn trước Indonesia với tỉ số 4-0, tuyển Malaysia gỡ hòa 1-1, và tuyển Việt Nam chỉ còn một sự lựa chọn: Phải thắng – chúng ta đã chứng minh: Mình có thể làm được!

Một quyết định chính xác của HLV Park khi tung Văn Toàn, người sở hữu những pha bứt tốc độ cực nhanh, vào sân khi cầu thủ Malaysia bắt đầu xuống sức.

Trước đó, quyết định của thầy Park khi đưa Hoàng Đức vào sân từ đầu cũng cho thấy tính đúng đắn, khi anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi tỏa sáng ở trận này.

Cũng cần dành những lời khen ngợi xứng đáng cho thủ môn Tấn Trường.

Mất 12 năm chờ đợi, với biết bao biến cố trong sự nghiệp thăng trầm, thủ môn 35 tuổi tưởng như chỉ còn dùng ngón tay để bấm nút chơi game, nay lại đấm bóng cứu thua xuất sắc.

Chiến thắng chật vật của tuyển Việt Nam trước “Những chú hổ Harimau” – biệt danh của tuyển Malaysia - cũng phơi bày những hạn chế, chúng ta đã không thấy trong chiến thắng 4-0 trước Indonesia.

Tâm lý tự tin thái quá dẫn tới những pha xử lý bóng thiếu an toàn (như trường hợp Quế Ngọc Hải đầu trận), hay để bóng chạm tay trong vòng cấm (tình huống của Văn Hậu ở phút 70).

Quyết định sử dụng Xuân Trường và Hoàng Đức ở giữa sân của thầy Park quá mạo hiểm, thiếu chút nữa khiến tuyển Việt Nam trả giá đắt. Bởi khả năng cầm bóng, điều chỉnh tiết tấu, năng lực đánh chặn từ xa và tranh chấp tay đôi của 2 cầu thủ này rõ ràng thiếu hiệu quả.

Đức Huy lẽ ra cần được tung vào ngay từ đầu hiệp 2, thậm chí từ đầu trận đấu, thay vì ở phút 57, khi sức ép của Malaysia sang phần sân Việt Nam trở nên quá rõ rệt, trong 15 phút cuối hiệp 1 và 20 phút đầu hiệp 2.

Chúng ta đã may mắn, ở tình huống bóng chạm tay nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Tiến Linh trước Indonesia, ở tình huống Brendan Gan giật mình giẫm gót chân Văn Toàn trong vòng cấm Malaysia.

Nhưng không nên lạm dụng may mắn!

Ngày 15 tháng 6. Trận cuối là trận này. Với chiến thắng trước Malaysia, tuyển Việt Nam có 2 lựa chọn, thay vì chỉ 1 trước chủ nhà UAE.

Futsal đã làm được! U20 đã làm được! Bây giờ là lúc đội tuyển Việt Nam chứng minh “Mình cũng làm được!”, ít nhất là cột mốc lịch sử: vòng loại thứ 3 World Cup!

Trong rất nhiều thời điểm, thể thao không đơn thuần là thể thao. Tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ làm “đất nước trọn niềm vui”, thêm động lực gồng mình “tấn công toàn diện” vào “giặc” Covid.

Trong mưa tuyết, chúng ta đã từng làm nên kỳ tích Thường Châu 2018.

Tại xứ sở của sa mạc, chúng tôi mong chờ các anh tiếp tục tạo ra điều thần kỳ!