Tuyển nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ thú vị ở kỳ World Cup, mà các nữ tuyển thủ của chúng ta lần đầu tiên tham dự.

Tuyển nữ Việt Nam cũng không thể ghi được… chí ít 1 bàn thắng như đội bóng láng giềng cùng khu vực – tuyển nữ Philippines đã làm được ở World Cup này.

Sự thật hiển nhiên là tuyển nữ Việt Nam của chúng ta phải đối đầu với những đối thủ vượt trên tầm khả năng chính mình, như lời HLV Mai Đức Chung thừa nhận.

Họ là tuyển nữ Mỹ: đương kim vô địch thế giới, 2 lần liên tiếp vô địch World Cup (2015, 2019), là đội tuyển nữ thành công nhất trong lịch sử bóng đá nữ thế giới; tuyển nữ Hà Lan: đương kim á quân World Cup 2019, vô địch châu Âu 2017; tuyển nữ Bồ Đào Nha: lần đầu tiên dự World Cup (như tuyển nữ Việt Nam) nhưng đã kịp hòa 0-0 với đương kim vô địch World Cup (Mỹ) và đương kim vô địch Euro (Anh).

World Cup bóng đá nữ: Không có “đất” cho sự lãng mạn! Không có “đất” cho duy lý trí! Không có “đất” cho sự chênh lệch!

Điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung, những người quan tâm và theo dõi hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng, có thể cảm nhận và chia sẻ với các nữ cầu thủ là: các em đã tự tin lăn xả hết mình, thể hiện tinh thần quyết chiến, không từ bỏ, và cũng có những khoảnh khắc đáng tự hào lịch sử!

Hành trang của các nữ tuyển thủ Việt Nam trên đường về nước có nỗi buồn thua cả 3 trận, nhưng lại có thêm được những bài học đắt giá, rút ra sau “chuyến chu du học” vừa qua.

Chúng ta cần: cải thiện mạnh mẽ hình thể và thể chất các nữ tuyển thủ - điều chúng ta đã và đang làm rất tốt với các cầu thủ nam; có thêm hơn một Huỳnh Như, được ra nước ngoài chơi bóng và thực sự được ra sân; tiếp tục đầu tư cho bóng đá nữ, từ cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện, chế độ dinh dưỡng, khoa học dinh dưỡng… cho đến hệ thống thi đấu từ cấp quốc gia cho đến các giải trẻ; thu hút thêm nguồn lực xã hội hóa (điều vô cùng cần thiết!) để hỗ trợ phong trào bóng đá nữ (ở cấp CLB), trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay….

Lịch sử thể thao Việt Nam nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng ghi nhận một chương lịch sử mang tên: Tuyển nữ Việt Nam và hành trình tới World Cup, bắt đầu từ trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên vào năm 1997.

Ông Mai Đức Chung, người có 4 lần dẫn dắt các thế hệ tuyển thủ nữ Việt Nam, và các cô gái của mình đã tự tin để có thể tự hào, vì: đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ, tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

Và biết đâu đấy, “niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong” của các cô gái đá bóng Việt Nam sẽ thôi thúc, tiếp bước, truyền động lực cho các chàng trai chơi bóng Việt Nam cũng thực hiện được mục tiêu riêng của mình: tấm vé dự World Cup 2026!