Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh một trung úy cảnh sát giao thông Bắc Giang giơ tay đứng nghiêm chào đoàn xe chở y bác sĩ Quảng Ninh lên chi viện cho địa phương chống dịch covid-19 được chia sẻ với tốc độ chóng mặt….

Chỉ đơn giản thế thôi nhưng hình ảnh ấy đã gây ấn tượng mạnh với người xem và trở thành một hình ảnh đẹp của lực lượng chiến sĩ công an trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch và cùng san sẻ khó khăn….

Nhiều tháng qua, biết bao cán bộ chiến sĩ công an đã phải gác lại niềm hạnh phúc riêng để lao vào công việc, chạy đua với thời gian, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ làm căn cước công dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Và nữa, chuyện chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai Phan Đức Mạnh phải cưa bỏ một chân vì bị “quái xế” tông thẳng vào người trong khi đi tuần tra một vụ đua xe trái phép, khiến bao người xúc động. Và còn rất nhiều hình ảnh đẹp khác để lại bao cảm xúc, như trong mỗi mùa mưa bão, không ít chiến sỹ công an nhân dân đã liều mình cứu dân giữa dòng lũ dữ…..

Thế nhưng, bên cạnh đó, vẫn có những hình ảnh chưa đẹp, những hành vi ứng xử chưa chuẩn mực, làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng cảnh sát.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải một clip ghi lại cảnh tài xế taxi vật lộn với tên cướp trước sự thờ ơ đến vô cảm của một cảnh sát mang quân hàm đại úy…

Đoạn clip với hình ảnh phản cảm ấy nhanh chóng “phủ sóng” khắp nơi với hàng trăm nghìn lượt bình luận và tương tác, lên án, bày tỏ sự bất bình về cách hành xử vô cùng thiếu trách nhiệm khi thờ ơ không tham gia giúp người dân bắt cướp của vị đại úy kia…

Không biết vị cảnh sát có ý thức được rằng thái độ, hành vi của mình không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn đang xúc phạm chính những đồng chí, đồng đội của mình, những người đang ngày đêm chiến đấu chống lại cái xấu, cái ác để mang lại sự bình yên cho xã hội….

Công an phải là “hiệp sĩ” bảo vệ, thậm chí hi sinh cả tính mạng để cứu dân thoát khỏi nguy hiểm. Dù có cố biện minh thế nào đi chăng nữa thì cách hành xử ấy cũng không thể chấp nhận được. Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời bố trí xem xét điều chuyển đơn vị công tác của cán bộ công an này từ cấp xã về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện chỉ khiến cho dư luận thêm bất bình.

Còn gì xấu hổ hơn khi người gặp nạn thì một mình dũng cảm khống chế tên cướp còn người mang chức trách nhiệm vụ, đứng ngay trước mắt, lại “án binh bất động”. Nhìn hình ảnh này, ai còn dám tin mình sẽ được lực lượng công an bảo vệ khi gặp bất trắc? Lời thề danh dự của công an nhân dân: “Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” ở đâu? Vì thế, chỉ có thể loại bỏ khỏi ngành những người làm xấu hình ảnh cảnh sát nhân dân mới khiến người dân “tâm phục khẩu phục”.