Sống cùng người bạn thân từ thuở bé, từng bước trưởng thành đều sát cánh bên nhau, đến giờ khi bạn có người yêu lại phát hiện mình có những tình cảm lạ với người yêu của bạn, cô gái cảm thấy bối rối không biết xử trí như thế nào. Thính giả và biên tập viên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2 đã chia sẻ với cô:

Là người trong cuộc, chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu của bạn mình, theo suy nghĩ của tôi, trong em bây giờ đang có một chút ganh tỵ với tình yêu mà bạn mình đang có. Em ạ, số đông chúng ta, ít hay nhiều, đều có chút ghen ghét, đố kỵ với điều gì đó mà người khác đang sở hữu. Có người thì thể hiện điều đó một cách mạnh mẽ, có người thì không thể hiện ra ngoài nhưng ngấm ngầm bên trong. Nhưng cũng có người biết biến sự đố kỵ đó thành động lực để phấn đấu cho bằng người khác.

Tình yêu đơn phương của em đối với người yêu của bạn mình đang ngày càng lớn. Hãy cân nhắc, nếu để nó phát triển, em sẽ đánh mất đi tình bạn được xây đắp hơn chục năm qua. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Chỉ có điều, chúng ta phải thật tỉnh táo để lựa chọn hạnh phúc thực sự cho mình. Bởi “cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn. Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một”. Tình yêu có muôn hình vạn trạng như vậy và cũng có trăm lý lẽ để biện minh. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, đừng biến mình thành kẻ thứ ba em nhé. Làm người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm, em sẽ không được mọi người tôn trọng, và sẽ luôn bị dằn vặt, day dứt trong tâm can. Em đang trong giai đoạn có tâm lý bất ổn, chính vì vậy, theo tôi, hãy cố gắng đừng gặp cả 2 người kia nữa. Thời gian sẽ giúp em bình tâm lại và suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện. Em cần phải hiểu, hai người đó yêu nhau và dù em có tìm cách cho họ rời xa nhau đi chăng nữa thì chắc gì chàng trai ấy đã “chuyển hướng” tình cảm sang em. Em cũng có thời gian quen chàng trai ấy như bạn của em. Tại sao tình cảm không nảy nở từ lúc đó? Hãy trả lời những câu hỏi này, em sẽ thấy cơ hội để em và chàng trai ấy có thể đến với nhau không cao.

Những hành động galant, những cử chỉ âu yếm hàng ngày em chứng kiến chàng trai ấy dành cho bạn mình đã khiến em mong muốn mình cũng được như vậy. Mới hơn 20 tuổi, chưa va vấp nhiều trong tình yêu, em dễ dàng choáng ngợp trước tình cảm trai gái như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng hãy dừng lại, hãy đến với người con trai chưa thuộc về ai, nếu như em thực sự muốn có hạnh phúc của riêng mình. Hơn nữa, em cũng sẽ không thể vui vẻ nếu hạnh phúc mình có được là do “cướp” từ người khác, phải không? Suy nghĩ thông suốt, em sẽ gạt được tình cảm đơn phương sang một bên để chúc phúc cho 2 người bạn của em. Mong rằng, em sẽ giữ được tình bạn của mình, vun đắp cho tình cảm mình đang có với người yêu, chắc chắn sẽ có một người yêu em chân thành.

Mời các bạn nghe những lời chia sẻ của thính giả với nhân vật tại đây: