Viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, một thính giả đã tâm sự: Dù đã 1 lần bắt gặp vợ không chung thủy nhưng nghĩ về những đứa con, anh đã tha thứ. Tuy nhiên, vợ anh vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục phản bội chồng nên anh phân vân có nên chia tay không? Sau khi phát sóng câu chuyện, thính giả và biên tập viên chương trình đã có đôi lời chia sẻ với anh:

Ai cũng vậy, khi bị người đầu gối tay ấp phản bội thì thật khó chấp nhận, đặc biệt là đàn ông như anh, có lòng tự trọng rất cao nên khi phát hiện ra vợ ngoại tình, hẳn là anh sẽ rất bực tức. Anh đã từng tha thứ cho vợ một lần nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ngoại tình, điều này cho thấy vợ anh không biết trân trọng tổ ấm mình đang có, chính vì vậy đã làm mất lòng tin của anh. Tuy nhiên, việc gì cũng phải tìm hiểu kỹ các nguyên nhân.

Hãy suy nghĩ và tìm hiểu xem vì sao mà vợ ngoại tình? Là phụ nữ nên tôi hiểu, nếu được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của cuộc sống, có được tình cảm của chồng như ý, cả 2 đều hài lòng về nhau, kinh tế không phải quá quay quắt, chị em sẽ thấy hạnh phúc, viên mãn. Nhưng điều đó không có nghĩa, khi không được đáp ứng tất cả, phụ nữ sẽ ngoại tình đâu anh ạ, để ngoại tình phải có môi trường và cả tính tình nữa. Tôi nghĩ, ẩn sâu trong lòng của vợ anh, hẳn đã không hài lòng về anh khi anh đi làm biền biệt từ đầu tuần tới cuối tuần mới về nhà khiến cô ấy thiếu người bầu bạn. Thêm vào đó lại có một người suốt ngày ve vãn, có thể thay thế anh những lúc trống trải nên dễ dàng ngã vào vòng tay của người đàn ông kia và phản bội lại chồng.

Anh cũng khá chiều vợ, khi cô ấy muốn làm đẹp, anh cũng sẵn sàng đi cùng cô ấy vài chục cây số với mong muốn để cô ấy vui, thế nhưng vì sao vợ lại không biết trân trọng điều đó? Phải chăng, anh còn phụ thuộc vợ về kinh tế nên trong suy nghĩ, cô ấy đã coi thường chồng? Khi gặp “người tình trong mộng”, một người hơn anh cả về kinh tế lẫn hình thức, cô ấy đã dễ dàng phụ tình chồng. Và việc đã được chồng tha thứ cho 1 lần nhưng lại tiếp tục tái phạm lần thứ hai đã cho thấy điều này.

Ly hôn là điều không ai mong muốn vì khi bố mẹ chia tay, con cái thiếu thốn tình cảm sẽ rất khổ. Có những gia đình, chỉ vì bố mẹ ly hôn, con cái đã chán nản mà trở thành những đứa trẻ hư hỏng, đặc biệt vào tuổi mới lớn như con anh. Chính vì vậy, cần suy nghĩ thật kỹ trước quyết định này. Cũng như nhiều thính giả, tôi nghĩ, cách tốt nhất bây giờ, anh hãy chuyển về gần nhà để làm, sớm tối vợ chồng có nhau, cô ấy cũng sẽ không còn cơ hội để thoải mái hẹn hò. Nhưng trước đó, anh cần nói chuyện thẳng thắn với vợ, hỏi xem cô ấy cần gì ở anh? Đồng thời, anh cũng cứng rắn hơn khi nói chuyện với cô ấy và nói rõ, đây là lần tha thứ cuối cùng cho sự phản bội này. Nhưng cũng đừng vì những sai lầm của vợ mà lạnh nhạt với cô ấy, vì nếu làm như vậy sẽ đẩy cô ấy xa gia đình hơn. Thay vào đó, khi về bên nhau, anh hãy cố gắng quan tâm, chăm sóc vợ nhiều hơn nữa, nói nhiều câu tình cảm hơn vì “phụ nữ yêu bằng tai” mà. Sự quan tâm, chăm sóc từ người chồng chính là điều phụ nữ cần nhất trong cuộc sống hôn nhân. Tôi nghĩ rằng khi anh cố gắng thay đổi môi trường làm việc, thay đổi cách cư xử, vợ anh cũng sẽ thay đổi.

Còn sau tất cả cố gắng mà vợ vẫn chứng nào tật nấy, anh cũng nên buông bỏ, hãy chia tay vì cô ấy không xứng đáng, không còn phải luyến tiếc, tôi tin các con sẽ thông cảm cho anh. Chúc anh sáng suốt khi đưa ra quyết định của mình./.