Người phụ nữ kết hôn gần 20 năm và cũng từng ấy thời gian, chị bị người chồng đầu gối tay ấp đánh đập, mắng chửi, thậm chí anh ta còn đánh đứa con gái nhỏ của 2 người nữa. Hai bên gia đình đều khuyên chị đừng nên nhẫn nhịn chịu đựng nhưng chị lại đưa ra hết lý do này, lý do khác để tiếp tục ở bên người chồng vũ phu. Đến giờ này, chị vẫn băn khoăn tự hỏi tại sao chồng lại đánh đập mình:

"Tôi là người phụ nữ không ngại khó, ngại khổ. Tất cả mọi việc trong gia đình đều do tôi 1 tay lo toan, gánh vác. Vậy mà chồng tôi vẫn đánh chửi tôi. Liệu có phải những gì tôi làm vẫn không khiến anh ấy hài lòng nên mới làm thế? Đôi khi tôi thấy tủi cho phận mình, nhưng lại nghĩ có lẽ cái số mình phải như vậy. Thế nhưng tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ? Có phải như con tôi nói rằng tôi là người trong cuộc nên u mê không?"

Sau khi câu chuyện của chị được phát sóng, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả, hầu hết đều khuyên chị ly hôn để thoát khỏi người chồng bạc ác:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn chia sẻ với chị:

Quan hệ vợ chồng chẳng khác nào 1 bộ ghép hình với nhiều mảnh ghép. Chỉ cần 1 miếng ghép bị lệch là sẽ không thể hoàn thành. Những mảnh ghép ấy là tình yêu, là sự tin tưởng, tôn trọng, là sự hòa hợp, đồng điệu… giữa vợ chồng với nhau. Thế nhưng tôi không thấy giữa vợ chồng chị có những điều đó mà chỉ thấy 1 người chồng tàn ác, vũ phu, suốt ngày đánh đập vợ con và 1 người vợ yếu đuối, chỉ biết cam chịu, mặc chồng hành hạ.

Dĩ nhiên ai chẳng muốn gia đình mình yên ấm, hạnh phúc. Có điều thật tiếc là mẹ con chị đang phải chịu đựng sự bạo hành của người chồng, người cha. Tôi rất đồng ý với những ý kiến của thính giả đêm nay khi khuyên chị hãy đấu tranh để bảo vệ mình, bảo vệ các con. Sự im lặng và cam chịu của chị không thể khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn, càng không thể hy vọng 1 ngày đẹp trời nào đó, chồng chị ngộ ra, ân hận, sửa chữa những lỗi lầm của mình bấy lâu nay, bỏ thói vũ phu, bạo lực gia đình dã man như thế. Chị hãy nhờ sự can thiệp, giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương hoặc là hãy dứt khoát 1 lần, từ bỏ người chồng, người cha không xứng đáng ấy ra khỏi cuộc sống của mẹ con chị. Hãy vì mình, vì các con để có được cuộc sống yên ấm. Dù có khó khăn, có vất vả đến mấy thì cũng còn sung sướng gấp vạn cảnh ngày ngày phải chịu chửi mắng, đánh đập và hành hạ như thế. Dĩ nhiên, những lời chia sẻ của tôi và các thính giả cũng chỉ là gợi ý để chị tham khảo. Vì dù sao, lựa chọn và quyết định cuối cùng cũng là ở chị. Thế nhưng tôi muốn chị hiểu rằng chị đang chấp nhận nỗi bất hạnh của mình mà quên mất một điều rằng, con người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Một điều rất quan trọng nữa mà chị đã quên khi chấp nhận sống trong cảnh bạo hành, đó là chị đã vô tình làm ảnh hưởng đến tâm hồn và thể xác của những đứa con mà chị thương yêu nhất. Từ ngày này sang ngày khác, những đứa con của chị phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị chửi bới, đánh đập, bị hành hạ không thương tiếc bởi người bố tệ bạc, vũ phu, thậm chí chúng còn bị đánh thâm tím chân tay nữa. Vậy mà chị vẫn có thể chấp nhận được và cho rằng đó là mái ấm gia đình mà mẹ con chị cần hay sao? Chị có thể chịu những trận đòn của chồng nhưng những đứa con của chị không thể và cũng không có nghĩa vụ phải chịu đựng điều đó cùng chị. Chị không nhận ra điều đó hay chị yếu đuối đến nỗi dù biết nhưng vẫn không dám thừa nhận sự thật? Gia đình chồng ủng hộ chị, những đứa con cũng đứng về phía chị. Thế nhưng chị viện ra hết lý do này đến lý do khác để lờ đi chuyện ly hôn. Chị không thấy đau lòng khi chứng kiến con cái mình bị đánh đập sao? Chị không sợ sau này chúng sẽ hận người mẹ yếu đuối là chị sao? Chị phải nhận ra tình cảnh mà mình và các con đang phải gánh chịu. Chị cần phải biết tìm hạnh phúc cho mình, cần phải đưa các con thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, lo sợ. Thế nên, tìm cách giải thoát mình là cách tốt nhất để mẹ con chị có được cuộc sống bình yên. Nếu chưa thể dứt khoát, nếu vẫn còn nhiều điều ràng buộc và chi phối thì ít nhất là 1 khoảng thời gian ly thân sẽ buộc chồng chị phải suy nghĩ lại và cũng là dịp tốt để chị bảo vệ và củng cố sức khoẻ của mình.