Bị đối xử tệ bạc nhưng cô gái trong câu chuyện vẫn phân vân không biết có nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình cả về thể xác và tinh thần. Thính giả và biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 đã có những chia sẻ với cô:

Đêm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về 1 cô gái luôn nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng đen tối, bị khóa bằng 1 ổ khóa đã gỉ. Mọi người trong căn phòng đều cầu xin cô giải thoát cho họ. Thế nhưng cô phát hiện ra, trong căn phòng tối tăm ấy, đều là những người từng làm hại cô, làm tổn thương cô. Vậy là cô nhất quyết không mở cửa cho họ. Ít lâu sau, cô gái bị mắc bệnh, trong lòng luôn thấy hồi hộp, tức ngực và dễ cáu giận và bệnh của cô ngày càng trầm trọng. Rồi cô tìm đến 1 vị hòa thượng và kể cho vị hòa thượng ấy giấc mơ kỳ lạ và căn bệnh của mình. Vị hòa thượng cho cô 1 chiếc chìa khóa vàng và dặn nếu cô vẫn không mở khóa, bệnh tình của cô sẽ vô phương cứu chữa. Ngay đêm hôm đó cô gái lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cô nhanh chóng mang chiếc chìa khóa vàng của mình đến để mở chiếc khóa kia ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả những người bên trong đều chen lấn đi ra ngoài. Cô gái chợt nhìn thấy một người ở trong góc cùng của căn phòng. Càng đi lại gần, cô mới nhận ra người ở trong góc cùng kia chính là mình, gầy yếu và đáng thương. Ngay khi cô vừa từ góc trong cùng của căn phòng bước ra khỏi cửa thì căn phòng đổ sập xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Sau ngày hôm đó, bệnh tình của cô gái cũng khỏi hẳn. Lúc này, cô mới hiểu ra: “Cầm tù người khác cũng chính là cầm tù bản thân mình. Khóa chặt quá khứ lại cũng chính là làm gỉ trái tim mình. Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi.”

Tôi cho rằng trong nội tâm của bạn cũng đang có “căn phòng đen tối” đó. Tuy nhiều thính giả khuyên bạn không nên tha thứ nhưng hãy nhớ rằng thả tự do cho những người trong căn phòng tối tăm kia, cũng chính là bạn đang thả tự do cho chính bản thân mình. Có điều, tha thứ không đồng nghĩa với việc ta có thể quên đi việc người khác đã từng làm mình tổn thương cả về thể xác và tinh thần, càng không có nghĩa là đi vào vết xe đổ của chính mình. Tha thứ là để ta nhẹ lòng hơn chứ không phải là cho người khác cơ hội để tiếp tục làm tổn thương ta lần nữa.

Còn một điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn và tôi nghĩ đây cũng là điều quan trọng nhất, đó là mỗi người cần biết yêu thương bản thân và chính ta mới là người quyết định cuộc đời mình. Nếu ngay từ đầu, bạn biết yêu thương bản thân thì đã không trao thân cho 1 người không xứng đáng. Nếu ngay từ đầu, bạn mạnh mẽ hơn, dám tự quyết định cuộc đời của mình thì đã không lấy người chồng tệ hại kia. Và như thế, sẽ chẳng có những chuyện tệ hại xảy ra sau đó. Mà dù có trót lấy phải người chồng bất tài, vũ phu, người phụ nữ biết yêu bản thân sẽ biết tự bảo vệ mình, không để dính bầu rồi sảy thai hết lần này đến lần khác; cũng sẽ biết buông bỏ và giải thoát cho mình đúng lúc, chứ không để người khác đánh đập, hành hạ mình trong 1 thời gian dài như vậy. Vậy nên hãy học cách yêu thương bản thân mình và mạnh mẽ lên, bạn ạ, không chỉ vì bạn mà còn vì 2 con của bạn nữa.