Cô gái gửi câu chuyện buồn của mình tới chương trình với nội dung như thế này:

Em năm nay 32 tuổi, có công ăn việc làm ổn định. Ngoại hình em không quá xinh đẹp nhưng cũng được gọi là ưa nhìn, dễ thương, thế nhưng tình duyên của em sao lận đận quá.

Năm 23 tuổi, em có người yêu. Chúng em yêu nhau, tìm hiểu nhau gần 2 năm thì quyết định về chung 1 nhà. Hai gia đình đã đến nói chuyện với nhau, thế nhưng không may, bố của anh ấy phát bệnh hiểm nghèo, vì thế nên chúng em bàn nhau tạm hoãn tổ chức đám cưới để gia đình anh còn tập trung lo cho bố, khi nào ông khỏe thì tổ chức chứ chẳng vội vàng gì, tuổi 2 đứa cũng còn trẻ. Thế nhưng trời không chiều lòng người, bệnh tình của bố anh ngày một nặng thêm và rồi ông phải nằm 1 chỗ. Chúng em lại tiếp tục bàn đến đám cưới, lễ lạt, ăn hỏi cũng đã xong, đang háo hức chuẩn bị làm cô dâu, chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời được lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng tất cả đều tan biến như một giấc mộng trước mắt em. Trước ngày cưới khoảng chục ngày, chồng em bị tai nạn giao thông. Anh đi xe máy và bị một chiếc ô tô tông phải. Mấy tháng trời nằm trong bệnh viện, nhưng rồi anh bắt buộc phải cưa 1 chân. Em qua lại chăm sóc, nâng giấc anh hết sức tận tình như 1 người vợ cả khi trong bệnh viện lẫn khi anh đã về nhà. Em và gia đình em đều nói sẽ lui ngày cưới đến khi nào anh khỏe mạnh nhưng cả anh và gia đình đều thờ ơ rồi đưa ra quyết định hủy hôn. Họ cho rằng em có số sát chồng, sát nhà chồng. Hai nhà vừa gặp gỡ thì bố anh mắc bệnh, giờ định ngày cưới thì anh lại gặp tai nạn. Em chính là nguyên nhân gieo rắc đen đủi đến cho gia đình chồng sắp cưới. Tai nạn lần này là do ông trời một lần nữa cảnh báo cho gia đình anh nên anh bị gãy chân cũng là nhẹ, nếu vẫn cố tình cưới em thì hậu quả sẽ khôn lường, có khi còn không giữ được mạng nữa. Lòng em tan nát. Em không ngờ, người em từng yêu thương suốt mấy năm vừa qua lại đối xử với em như vậy. Em đến nhà năn nỉ anh và mẹ anh hãy thương lấy em. Em sẽ về làm dâu nhà anh, chăm sóc anh đến hết cuộc đời này nhưng mọi người đều không chấp nhận.

Chuyện em bị hủy hôn vì có số khắc chồng loang đi khắp trong xóm ngoài làng, ai ai cũng biết. Quê em, mọi người, đặc biệt là những người lớn đều còn khá mê tín. Vì mang tiếng thế nên những gia đình có con trai đều tránh xa nhà em. Các chàng trai cũng không muốn làm bạn với em chứ đừng nói là tiến tới yêu đương hay kết hôn. Đã 5-6 năm trôi qua, em cứ hy vọng rồi lại thất vọng.

Đầu năm vừa rồi, tình cờ em quen một anh qua Facebook. Năm nay, anh ấy 36 tuổi là người Kiên Giang. Nói chuyện với anh em cảm thấy vui vẻ và rất hợp nhau. Anh kể với em là anh đã có 1 đời vợ, 1 đứa con trai, nhưng do công việc, anh cứ phải đi biền biệt, giữa 2 vợ chồng nẩy sinh mâu thuẫn nên họ đã chia tay. Con anh giờ đang ở với mẹ. Ngày nào chúng em cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau, tình cảm bắt đầu nảy sinh. Anh nói muốn đến gặp em, thăm nhà em. Thấy thái độ chân thành của anh em rất mừng nhưng lại cũng vô cùng lo lắng. Vì khi mới làm quen nói chuyện với nhau, em nỡ nói dối mình kém anh gần 10 tuổi. Em cũng chưa kể chuyện mình đã từng cưới hụt trong quá khứ cho anh nghe. Em sợ anh biết sẽ không thích em nữa. Em có nên thú nhận với anh không? Nếu anh biết rồi sẽ rời xa em thì em buồn biết mấy?

Các bạn chia sẻ với cô gái bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.9341139 trong giờ hành chính./.