Viết thư về chương trình, người phụ nữ ấy chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình như thế này:

Tôi năm nay 37 tuổi, là mẹ đơn thân 6 năm. Tôi với chồng cũ ly hôn vì anh không chịu tu chí làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lổng với đám bạn. Khuyên can anh đủ đường nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Quá bất lực, tôi mới quyết định ly hôn khi con tôi vừa tròn 3 tuổi. Từ khi ly hôn tới giờ, tôi cũng tìm hiểu một vài người nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu. Người thì tính cách không hợp. Người tìm đến mình với mục đích lấp chỗ trống. Thậm chí có người còn bày tỏ thẳng thắn là cần một người chia sẻ về nhu cầu sinh lý. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy tủi cho phận đàn bà, nhất là những người làm mẹ đơn thân như tôi. Vì thế, tôi không đặt nhiều hi vọng vào một mối quan hệ tình cảm có thể bền chặt, đến với nhau xuất phát vì sự chân thành.

Cách đây vài tháng, cô bạn thân rủ tôi đi dã ngoại cùng các gia đình bên nhóm bạn của cô ấy. Nói thêm là bạn tôi và một hai người trong nhóm cũng là ông bố, bà mẹ đơn thân. Chính vì vậy nên tôi mới đồng ý đi. Và trong chuyến đi này, tôi gặp anh, một ông bố đơn thân đang chăm sóc, nuôi dưỡng hai con nhỏ. Có lẽ vì đồng cảm với nhau nên chúng tôi cũng có chút xao động. Sau khi trở về, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện và rủ nhau đi café, ăn uống. Đến gần đây, anh tỏ ý muốn kết đôi với tôi. Nói thực, khi nghe những lời anh nói, tôi rất vui, bởi tôi cũng đã có tình cảm với anh. Hơn nữa, qua tiếp xúc thấy anh là người luôn đề cao hai chữ "gia đình", bản thân anh cũng chăm sóc hai con chu đáo. Nếu những người đàn ông khác lựa chọn nhậu nhẹt, tụ tập sau giờ làm, thì anh lại chọn trở về nhà và lo cho các con ăn uống, học hành. Mọi việc xong xuôi mới là lúc anh dành thời gian cho tôi.

Chuyện có lẽ cũng chẳng có gì vì chúng tôi đều là những ông bố, bà mẹ đơn thân, đến với nhau cũng là lẽ thường tình. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, anh là chồng cũ của một người trong nhóm bạn thân từ hồi cấp ba của tôi. Ở buổi dã ngoại ấy, nghe anh kể lại thì tôi biết được anh và cô bạn ấy chia tay được hai năm nay. Còn với cô bạn thì sau khi ra khỏi trường cấp ba từ đó đến giờ cũng ngót nghét 20 năm, chúng tôi chưa từng gặp lại, cưới xin cô ấy cũng không mời ai trong lớp nên tin tức về cô bạn chúng tôi không hề có.

Cũng bởi mối quan hệ phức tạp, dẫu sao đó cũng là chồng cũ của bạn nên tôi đắn đo. Nhưng chính anh lại là người động viên tôi rằng, vợ chồng anh ly hôn được 2 năm rồi, chúng tôi hồi phổ thông là bạn thân nhưng từ bấy đến giờ không liên lạc gì nữa thì tôi không cần phải lo lắng, suy nghĩ. Sau nhiều ngày, tôi quyết định đến với anh cùng một đề nghị sẽ giữ kín cuộc tình này cho đến khi tình cảm thực sự chín muồi thì hai đứa mới công khai. Hơn nữa, tôi cũng muốn bọn trẻ tiếp nhận chuyện này một cách dần dần.

Đúng là cái gì mình càng lo lắng thì nó sẽ xảy ra. Mấy hôm trước, khi đến nhà anh chơi, tôi nghe các con anh nói tôi là người không tốt, sống không đoàng hoàng, tranh cướp bố khỏi mẹ chúng. Tôi như chết lặng trước những lời con trẻ nói. Chưa kịp vực dậy tinh thần thì những tin đồn thất thiệt lại ập tới. Chuyện của tôi và anh được thêu dệt rằng, chúng tôi đã yêu nhau từ hơn 2 năm trước, khi mà anh và vợ còn chưa ly hôn, thậm chí có vài người còn gặp chúng tôi lén lút hẹn hò nhau… Thật sự tôi khá sốc khi nghe những thông tin này.

Trái lại, anh lại đón nhận nó rất bình tĩnh, anh bảo từ bây giờ chúng tôi cứ đoàng hoàng mà công khai yêu nhau, chẳng việc gì cứ phải giữ kín. Vì càng giấu lại càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Ai thích đồn đại gì thì đồn đại, mặc kệ họ, tôi không cần quan tâm. Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng, anh thản nhiên đăng hình ảnh chúng tôi nắm tay sóng đôi với nhau cùng với những lời yêu thương trên trang cá nhân. Đương nhiên, người chúc mừng thì ít, người tỏ ra ngạc nhiên và có những bình luận ẩn ý thì nhiều.

Bản thân tôi khi nhận lời yêu anh cũng lường trước sẽ có những chuyện như vậy sẽ xảy ra, chỉ không ngờ là những điều thêu dệt lại quá sức tưởng tượng và còn ảnh hưởng đến con trẻ như vậy. Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa? Trong hoàn cảnh này, tôi nên làm gì bây giờ?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: