Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi sương núi vẫn bảng lảng trên những triền đá tai mèo và gió lạnh còn len lỏi nơi từng nếp nhà vùng cao, không khí Xuân đã hiện hữu rõ ràng tại các phiên chợ biên giới. Giữa sắc màu rực rỡ của váy áo đồng bào, giữa tiếng cười nói rộn ràng của phiên chợ Xuân, hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Lũng Cú dắt tay các con nuôi của đơn vị đi chọn quần áo mới, mua bánh kẹo ngày Tết đã trở nên quen thuộc, ấm áp và đầy xúc động.
Đó không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa vật chất đơn thuần, mà còn là biểu hiện sinh động của tình quân dân gắn bó, bền chặt – thứ tình cảm đã và đang được vun đắp suốt nhiều năm qua nơi phên dậu phía Bắc của Tổ quốc.
Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú - cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã trực tiếp đưa các con nuôi xuống chợ Xuân. Tại đây, từng bộ quần áo được lựa chọn cẩn thận, từng đôi giày, đôi dép được các anh ân cần hỏi han, ướm thử cho các em. Những gói bánh, gói kẹo tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm chân thành của những người lính biên phòng dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Với các chiến sĩ nơi đây, các con nuôi không chỉ là đối tượng được giúp đỡ, mà thực sự là “những đứa con chung” của đơn vị được yêu thương, dạy dỗ và chở che bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm của người lính Bộ đội Cụ Hồ.
Cũng trong dịp này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tổ chức thăm hỏi, tặng 14 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, cho 14 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự tri ân, sẻ chia của người lính biên phòng với bà con nơi biên cương.
Tại mỗi gia đình, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng cùng cán bộ, chiến sĩ ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, chúc bà con đón Tết đầm ấm, an vui; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục yên tâm lao động, sản xuất, chung tay cùng lực lượng Biên phòng giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc Tết mộc mạc nhưng chân thành đã xóa nhòa khoảng cách giữa quân và dân, để lại trong lòng bà con niềm tin yêu sâu sắc đối với những người lính ngày đêm bám trụ nơi biên giới.
Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, việc chăm lo Tết cho các con nuôi, gia đình chính sách và hộ nghèo đã trở thành nếp sinh hoạt thường niên của đơn vị. “Những phần quà nghĩa tình không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm bám đất, bám bản, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”, Trung tá Hưng chia sẻ.
Giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc, sự hiện diện trách nhiệm và giàu yêu thương của những người lính quân hàm xanh đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con. Từ đó, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.
