Tôi năm nay 33 tuổi, có một công việc với mức thu nhập tốt, đủ nuôi sống bản thân, đóng góp sinh hoạt phí cho bố mẹ và có một khoản tiết kiệm để dành cho các kế hoạch lớn sau này. Về hình thức, tôi cũng thuộc dạng cao ráo, ưa nhìn, khéo ăn nói nên có nhiều người theo đuổi. Tôi cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu vì lúc đó còn ít tuổi nên nghĩ mọi thứ khá đơn giản, có cảm tình thì đến với nhau, không vui nữa thì chia tay. Đa phần tôi và những bạn gái cũ đều kết thúc rất văn minh, chẳng ai chán ghét ai hay hận thù ai. Thỉnh thoảng vô tình gặp gỡ vẫn trò chuyện thoải mái.
Nhưng từ khi bước sang tuổi 30, tôi lại có suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện tình cảm. Tôi muốn có một mối tình để tính chuyện lâu dài, chứ không chỉ để yêu đương vui vẻ nữa. Thế nên, tôi đã có sự lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Trong số những cô gái đến với tôi, tôi chọn em vì ở em hội tụ đủ những thứ mà tôi mong muốn ở một người vợ.
Em biết lắng nghe, chín chắn, cẩn trọng, chi tiết trong cách ứng xử và cách sống. Em ít hơn tôi 3 tuổi nhưng cảm giác em hiểu biết và từng trải hơn tôi rất nhiều. Nhờ em đưa ra những lời khuyên hữu ích mà công việc của tôi gặp thuận lợi nhờ đó mà tôi có được khoản tiết kiệm hiện tại. Yêu em được khoảng 1 năm, tôi quyết định sẽ cưới em làm vợ và đưa em về ra mắt gia đình. Không trái dự đoán, ngay từ lần đầu, bố mẹ đã dành nhiều lời khen cho em. Sau đó, càng ngày bố mẹ càng yêu mến và hài lòng về cô con dâu tương lai này. Có lẽ tới đây, ai cũng nghĩ mọi chuyện dường như đã được an bài, chỉ chờ đến ngày đến giờ là gia đình hai bên sẽ gặp gỡ, ấn định ngày cưới là xong thì lúc này tôi phát hiện ra bí mật động trời của em.
Hôm đó, tôi đưa em về ăn giỗ bên họ nội để làm quen với mọi người trong nhà, chẳng mấy nữa em cũng sẽ về làm dâu nên gặp gỡ trước cho đỡ bỡ ngỡ. Ai nấy trong họ đều khen em xinh xắn, tháo vát khiến bố mẹ tôi và tôi nở mày nở mặt. Khoảng một tuần sau, người anh họ mà tôi ít khi trò chuyện lại chủ động hẹn gặp vì muốn cho tôi biết một chuyện về bạn gái tôi. Tôi cũng đã nghĩ ra nhiều kịch bản nhưng chẳng thể ngờ em đã từng yêu người đàn ông đã có vợ và bị đánh ghen ầm ĩ, thậm chí có cả clip được đăng trên mạng xã hội. Anh nói, đó là bạn của bạn anh, hôm nhà tôi có giỗ, anh cũng chỉ ngờ ngợ nhưng sau anh có tìm hiểu lại thì khẳng định em đúng là người đó. Anh bảo, người phụ nữ có tư cách đạo đức kém như thế, tôi không nên lấy, coi chừng sẽ khổ về sau.
Tối đó, ngồi xem clip em bị đánh ghen và đọc những bình luận mà tôi không thể tin vào mắt mình. Chưa hết bất ngờ, tôi lại thấy có vài bình luận nói em là loại chuyên đi giựt chồng người khác vì em đã từng qua lại với người quen của họ. Cứ vậy lần mò thông tin, tôi mới tá hỏa em không chỉ một lần mà đến ba lần yêu đàn ông đã có vợ. Một người thì có thể nói là em bị lừa nhưng đến 3 người thì tôi cũng phải đặt dấu chấm hỏi.
Ngay hôm sau, tôi tìm gặp em để nói chuyện. Em không chối mà thừa nhận ngay, em xin lỗi và mong tôi tha thứ, rất nhiều lần em có ý định chia sẻ mọi chuyện với tôi nhưng lại không đủ can đảm. Em nói rằng đó là quá khứ, là thời tuổi trẻ nông nổi, em quá bồng bột và tin người nên bị lừa dối hết lần này đến lần khác. Sau những va vấp đó, em đã trưởng thành hơn, thế nên khi đến với tôi, em luôn cư xử một cách cẩn trọng và yêu tôi chân thành. Tôi có đề cập đến chuyện tất cả những người đàn ông đó đều có điều kiện kinh tế tốt, phải chăng chỉ cần người đó có tiền là em sẵn sàng dấn thân. Em không trả lời mà chỉ mong tôi hiểu cho em, em không lừa dối tôi bất cứ điều gì, mọi chuyện đã lá quá khứ, em mong tôi hãy để cho nó ngủ yên.
Từ hôm đó tới nay, tôi không gặp gỡ, không nhắn tin với em. Tôi tự biết, tình trường của mình cũng không phải là ít, thế nhưng, em là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu và mong muốn được gắn bó. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến chuyện em từng chấp nhận làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác không chỉ một lần khiến tôi lại băn khoăn. Tôi sợ rằng, đó là bản chất con người em, sau này rất có thể em sẽ phản bội tôi. Liệu một tiểu tam có thể hoàn lương thành người vợ chính chuyên, chung thuỷ? Hay tôi cứ cố gắng làm một người chồng yêu thương, tử tế với vợ con thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ chung thuỷ, tận tuỵ với tôi? Tôi không biết mình nên quyết định thế nào mới đúng đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
