Sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, Thái Sơn Bắc nhanh chóng áp đảo và dẫn trước 2-0 nhờ công Hoàng Sỹ Linh (4') cùng pha phản lưới nhà của Triệu Xuân Linh (10'). Dù vậy, sức trẻ đã giúp Hà Nội vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công của Thân Văn Phan (18') trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, thế trận rượt đuổi diễn ra vô cùng kịch tính. Phút 22, Từ Minh Quang nới rộng cách biệt cho Thái Sơn Bắc nhưng 8 phút sau Nguyễn Nam Khánh của Hà Nội lập tức đáp trả, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Bước ngoặt trận đấu đến ở những phút cuối khi bản lĩnh của ứng viên vô địch lên tiếng cùng sự sa sút về thể lực của Hà Nội. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi (36' đến 38'), Thái Sơn Bắc ghi liền 3 bàn, trước khi Gia Hưng có thêm một bàn cho Hà Nội ở phút 39, qua đó ấn định chiến thắng 6-3 cho Thái Sơn Bắc.

Chia sẻ sau trấn đấu, HLV Victor Acosta Garcia khẳng định: "Đây là trận đấu khó khăn mang đúng tính chất của ngày khai màn. Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng thi đấu thực tế luôn có những biến số. Chúng tôi kiểm soát thế trận cực tốt trong 15 phút đầu nhưng lại bất ngờ mất tập trung ở 5 phút cuối hiệp 1 và để thủng lưới. Sự chệch choạc này tiếp tục lặp lại trong khoảng 6-7 phút giữa hiệp 2, khiến toàn đội bị thủng lưới thêm và phải chịu sức ép lớn từ đối thủ. Nói chung là hôm nay còn nhiều yếu tố nữa, ví dụ về mặt sân, nó gây ra rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên về tổng thể thì hôm nay đội tôi đã thi đấu tốt và đạt được kết quả đề ra."

Trong khi đó, việc phải chạm trán một đối thủ vượt trội về kinh nghiệm ngay trận ra quân là một thử thách lớn với thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành. Tuy nhiên, việc ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới Thái Sơn Bắc là một kết quả đáng khích lệ với Hà Nội.

Chia sẻ đầy lạc quan sau trận đấu, HLV Trịnh Hữu Thành cho biết: "Kết quả này không có gì ngạc nhiên khi Hà Nội mang đến giải năm nay một đội hình rất trẻ, nòng cốt là các em mới 17, 18 tuổi. Đây là năm đầu tiên các em được hít thở bầu không khí của giải Vô địch Quốc gia nên còn rất non kinh nghiệm. Dù nhận tỷ số thua, tôi vẫn rất hài lòng về tinh thần thi đấu và cách các cầu thủ trẻ của mình dám cầm bóng thể hiện trước Thái Sơn Bắc."

Ở trận đấu trước đó, Sài Gòn TiTans vượt qua Tân Hiệp Hưng TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 4-0 do công của Gia Thọ, Quang Nhật, Phi Tiến và Xuân Hiệp.