Đội bóng xứ Nghệ chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến đội chủ sân Ninh Bình Arena gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Phải chờ đến phút 85, đoàn quân của HLV Gerard Castano mới có thể khai thông bế tắc. Từ pha lên bóng bên cánh trái, cầu thủ 18 tuổi Nguyễn Lê Phát tạt bóng thuận lợi cho Phạm Gia Hưng đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Ninh Bình FC giành trọn 3 điểm và nối dài chuỗi bất bại.

Họp báo sau trận đấu, HLV Castano cho biết đây là trận đấu đầy khó khăn, đồng thời dành lời khen cho thủ môn Cao Văn Bình bên phía đội khách: "Chúng tôi có nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng thủ môn SLNA chơi quá hay. Sang hiệp 2, bóng còn trúng cột và bị cản phá nhiều lần, bởi họ phòng ngự với gần như 10 người trong vòng cấm. Điều quan trọng là phải kiên trì và tin rằng mình sẽ ghi bàn. Lê Phát đã tập luyện rất tốt thời gian qua, dù mới trở lại sau khi lên tuyển U18. Chúng tôi đã nói trước rằng cậu ấy sẽ có cơ hội và cậu ấy đã nắm bắt rất tốt. Không chỉ Lê Phát, những cầu thủ ít được ra sân như Thanh Bình, Quốc Việt hay Gia Hưng cũng chơi ấn tượng, đặc biệt là Gia Hưng với bàn thắng quyết định.”

Bên kia chiến tuyến, HLV Văn Sỹ Sơn bày tỏ tiếc nuối: "Các cầu thủ đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo. Thua Ninh Bình - một đội bóng mạnh, cũng là điều có thể chấp nhận được. Đáng tiếc là trung vệ của chúng tôi chấn thương nên không còn lựa chọn thay thế. Tôi mới về đội khoảng một tháng, 4-5 ngày đã phải đá một trận nên không thể nhồi thể lực. Quan trọng nhất lúc này là duy trì tinh thần. Các cầu thủ đang tiến bộ, nhưng lực lượng hiện chưa đủ chiều sâu.”

Lúc này Ninh Bình FC có 24 điểm, tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Công an Hà Nội lên 4 điểm, song cũng đã đấu nhiều hơn 2 trận… Ở 2 cặp đấu khác trong ngày 05/11, Becamex Tp HCM ngược dòng thắng 2-1 khi tiếp Hải Phòng FC, còn Công an Tp HCM thắng chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0./.