Ở trận cầu tâm điểm của vòng đấu, cả hai đều chọn cách nhập cuộc thận trọng. Với khả năng giữ bóng, triển khai bóng ngắn nhịp nhàng, Hiếu Hoa Quahaco là đội nắm thế chủ động trong khi thế mạnh của họ là khả năng tấn công, phối hợp ít chạm nhuần nhuyễn. Trong khi đó, DTS chọn cách chơi phòng ngự đầy sự chủ động và kỷ luật. Sự cơ động ở cả 3 tuyến của DTS đã chia cắt rất tốt các tuyến bên phía đối thủ.

Ở mặt trận tấn công, dù không có nhiều cơ hội, DTS rất biết cách tận dụng những tình huống mà họ có được. Trong một pha tấn công như vậy phút 60, DTS có điều mình cần khi tiền đạo Nguyễn Hoài Nam ghi bàn quyết định kết quả trận đấu. Đáng chú ý khi đây là lần thứ 2 trong 2 trận liên tiếp, Hoài Nam ghi bàn thắng giúp DTS ấn định tỉ số sau khi vào sân từ ghế dự bị.

3 điểm mang về giúp DTS giành lấy ngôi đầu từ chính tay của Hiếu Hoa Quahaco và đang có lợi thế rất lớn để giành tấm vé đi tiếp khi những đối thủ còn lại của họ ở vòng bảng đều bị đánh giá thấp hơn. Trong khi đó, Hiếu Hoa Quahaco dù trắng tay ở trận đấu này nhưng vẫn có thể hướng đến vé đi tiếp nếu có những kết quả tốt ở 3 trận còn lại.

Cũng tại bảng A, Nam Việt Hải Dương giành 3 điểm đầu tay với chiến thắng 4-2 trước 28 Sport; Blue Sky Ora Hill làm nên bất ngờ khi ngược dòng đánh bại đối thủ mạnh là Dầu khí Đông Á.

Ở bảng B, tân binh hạng Nhất JMB Media đã vượt qua đối thủ nặng ký là MUVN với chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền vệ trẻ Vũ Thế Đan. Một tân binh khác của HL1-S10 cũng có 3 điểm đầu tiên tại vòng 2 bảng B là PCCC Văn Lang Ba Vì. Bàn thắng duy nhất của cựu cầu thủ Thể Công - Viettel Trần Hoàng Sơn đã giúp đội bóng này đánh bại đối thủ mạnh là Gmeta để mang về cho mình 3 điểm trọn vẹn. Nắm bắt được lợi thế khi các đối thủ cạnh tranh đều có kết quả không tốt, FC Sao xây chắc ngôi đầu bảng khi đánh bại BIDV Quang Trung 2-0 qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu đầu tiên.