Ngày thi đấu cuối cùng vòng bảng chứng kiến những cặp đấu kịch tính và hấp dẫn đến nghẹt thở. Ở loạt trận sớm bảng A, Thiên Khôi FC bước vào trận quyết đấu với Hiếu Hoa Quahaco và bên sân đối diện, hai đại diện miền Nam là An Biên và Nghiêm Phạm Holdings cũng gặp nhau trong trận “derby” mang tính sinh tử. Cùng có quyết tâm rất lớn để giành 3 điểm, Hiếu Hoa Quahaco và Thiên Khôi FC đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện đến từ thành phố Đà Nẵng phòng ngự đầy chủ động và sớm có bàn mở điểm ngay ở phút thứ 7 do công của tiền đạo Nguyễn Đình Hoá.
Thế nhưng, đây lại là thời điểm mà bản lĩnh của đội bóng đã chinh phục 4 danh hiệu lớn trong năm 2025 trên mặt sân 7 lên tiếng. Lê Tuấn Anh san bằng cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại và chính anh, sau giờ nghỉ giải lao đã kiến tạo để Claudecir Jr lập công, trước khi Văn Khôi ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thiên Khôi.
Với 3 điểm có được, đại diện của miền Bắc chính thức ghi tên mình vào Bán kết cùng với An Biên FC. Đội bóng cũng trải qua 70 phút nghẹt thở khi chạm trán đối thủ quen thuộc là Nghiêm Phạm Holdings và giành chiến thắng 4-3, với pha ghi bàn quyết định của Trần Tuyên.
Diễn biến gay cấn tiếp tục diễn ra ở những trận đấu tại bảng B. Tâm điểm là màn so tài của HG La Giang và Thép Việt Thắng. Với việc phải có một chiến thắng mới có hi vọng đi tiếp, đại diện miền Bắc thi đấu đầy chủ động, có hiệp 1 chơi lấn lướt những nhà vô địch của khu vực miền Nam là Thép Việt Thắng. Cuối hiệp, tiền vệ Nguyễn Trung Thắng khai thông thế bế tắc cho HG La Giang bằng pha lập công sau tình huống đá phạt góc.
Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Ngô Anh Dũng nhân đôi cách biệt ở phút 46 nhờ công của Vũ Quang Huy. Tuy vậy, HG La Giang không thể bảo toàn được chiến thắng của mình ở những phút còn lại khi để Thép Việt Thắng gỡ hoà 2-2.
Trận hoà không khác gì thất bại này đã khiến HG La Giang chính thức dừng chân ở vòng đấu bảng. Thép Việt Thắng giành ngôi đầu bảng B và đi tiếp cùng một đại diện miền Bắc khác là Đại Từ FC. Ở trận đấu cùng giờ, nhà đương kim vô địch toàn quốc chỉ phải gặp Trường Hưng Thế Gia, đội bóng đã sớm không còn cơ hội đi tiếp. Với tinh thần thoải mái, đại diện của miền Trung thi đấu đầy ấn tượng và khiến Đại Từ phải “toát mồ hôi” để có thể kiếm về 1 điểm với tỉ số chung cuộc 3-3.
