Chỉ có vài trăm CĐV trên khán đài nên sân vận động có sức chứa hơn 6 vạn chỗ ngồi tại Bangkok, Thái Lan. Còn ở dưới sân, U22 Việt Nam chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng, trước U22 Lào bị đánh giá yếu hơn hẳn. Diễn biến trận đấu đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U22 Việt Nam nhanh chóng áp đảo thế trận với tỉ lệ cầm bóng vượt trội, dù vậy các pha lên bóng thiếu hẳn sự sắc bén và đột biến cần thiết.

Sự bế tắc bị phá vỡ ở phút 29, từ pha chyển trạng thái rất nhanh bên phần sân nhà, bóng được đưa xuống biên phải và Phạm Minh Phúc căng ngang thuận lợi cho Nguyễn Đình Bắc dễ dàng đệm bóng cận thành. Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, hàng phòng ngự U22 Việt Nam thiếu tập trung ở tình huống chống phạt góc, để Khampane băng vào dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U22 Lào.

Đến phút 60, Đình Bắc sút xa làm tung lưới U22 Lào. Ban đầu trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị do cho rằng Nguyễn Quốc Việt đã đứng chắn tầm nhìn thủ môn. HLV Kim Sang Sik phản ứng mạnh mẽ và phải nhận thẻ vàng. Dù vậy, sau hơn 2 phút trao đổi, trọng tài chính thay đổi quyết định và công nhận bàn thắng. 2-1 cũng là tỷ số chung cuộc.

Dự họp báo sau trận, HLV Ha Hyeok Jun nhận xét U22 Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh thường thấy, trong khi U22 Lào đang tiến bộ và sẽ tiếp tục cải thiện. "Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị vì cho rằng cầu thủ Việt Nam chắn tầm nhìn thủ môn. Sau đó quyết định lại được thay đổi, nên chúng tôi cần xem lại pha bóng" – ông Ha Hyeok Jun nêu quan điểm.

Còn HLV HLV Kim Sang Sik nêu rõ vẫn có nhiều điều chưa hài lòng nhưng ghi nhận tinh thần chiến đấu của U22 Việt Nam: "Đây là kết quả của nỗ lực toàn đội. Tôi tiếc vì chúng ta chỉ ghi được hai bàn dù tạo ra thêm cơ hội. Đình Bắc đã chơi xuất sắc. Quốc Việt, Thanh Nhàn hay một số cầu thủ khác vẫn cần cải thiện thêm". Ông Kim khẳng định toàn đội sẽ phân tích kỹ những điểm chưa tốt, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự và sự tập trung khi bị ép sân.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho cuộc chạm trán quan trọng với U22 Malaysia vào ngày 11/12./.