Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã di chuyển ra sân tập. Do vừa trải qua hành trình di chuyển và thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp, buổi tập chủ yếu gồm các bài vận động nhẹ nhàng, thư giãn gân cốt. Mục đích chính là giúp các cầu thủ "làm nóng" cơ thể, lấy lại sự hứng khởi và làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân tại nước bạn trước khi bước vào các bài tập chuyên môn cao hơn.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định tinh thần quyết tâm cao độ của toàn đội. Tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ về trách nhiệm của những người được chọn: “Ban đầu 28 cầu thủ hay bất kỳ ai cũng đều xứng đáng góp mặt. Tuy nhiên, giải chỉ cho phép đăng ký 23 cầu thủ. Những người được lựa chọn sẽ phải nỗ lực hết sức để đáp lại kỳ vọng của HLV và người hâm mộ nước nhà”.

Khi được hỏi về tấm băng đội trưởng trên tay, tiền vệ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel khẳng định, anh không coi đó là áp lực. Ngược lại, anh xem đó là trách nhiệm thiêng liêng để thúc đẩy bản thân cố gắng nhiều hơn, trở thành chỗ dựa tinh thần, hỗ trợ và kết nối các đồng đội hướng đến mục tiêu chung.

Chia sẻ thêm về buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan, đội trưởng Khuất Văn Khang nhấn mạnh, toàn đội đang tập trung nâng cao khả năng phối hợp nhóm, chơi bóng gắn kết và đặc biệt là cải thiện hiệu suất trong khâu dứt điểm – một vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu trước các giải đấu lớn. Nhắc lại kỳ SEA Games chưa trọn vẹn cách đây hai năm, thủ quân U22 Việt Nam coi đó là động lực để phấn đấu: “Kỳ SEA Games trước, toàn đội không có kết quả như mong muốn. Lần này, tôi và các đồng đội quyết tâm hơn nữa để mang lại thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam”.

Đánh giá về trận mở màn gặp U22 Lào, đội trưởng U22 Việt Nam tỏ ra thận trọng khi đối thủ sở hữu nền tảng tốt và nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng khẳng định U22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao độ, người hâm mộ đang chờ đợi một màn ra quân mãn nhãn của "Những chiến binh Sao Vàng".