Trưa 14/6, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) Trần Như Ý cho biết, Mẹ Nguyễn Thị Tân vì tuổi cao sức yếu đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 19h30 ngày 13/6 tại nhà riêng, hưởng thọ 112 tuổi.

Theo giấy chứng minh số 395677 cấp ngày 20/8/1968, mẹ Tân còn có tên Hoàng Thị Lự, sinh năm 1911, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Cụ Tân có 4 người con trai thì 2 người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường. Trong suốt hơn 50 năm qua, Cụ Tân luôn đau đáu việc tìm và đưa các con về đoàn tụ với gia đình. Sau nhiều năm tìm kiếm, tháng 9/2020, hài cốt người con trai cả Nguyễn Tất Tân được đưa về quê hương.

Hàng triệu người Việt Nam đã từng rơi nước mắt khi xem khoảnh khắc cụ Nguyễn Thị Tân (Đô Lương, Nghệ An) bật khóc khi ôm hài cốt con trai được phủ lá Quốc kỳ, người con trai đã hy sinh hơn 50 năm của cụ.

Ngoài liệt sĩ Nguyễn Tất Tân thì còn có người con thứ 3 là liệt sĩ Nguyễn Tất Văn, chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Mẹ Tân được Chủ tịch nước phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2014. Hiện tại, gia đình mới tìm được 1 con và đang rất mong mỏi tìm thấy hài cốt của người con trai thứ 3.

Lễ truy điệu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân được UBND huyện Đô Lương tổ chức chiều 14/6, an táng tại nghĩa trang xã Tân Sơn./.