Những người lính Cụ Hồ năm xưa, những thanh niên “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất quê hương. 50 năm sau, những thanh niên được sinh ra, được sống, học tập, làm việc trong hòa bình và đất nước phát triển, hội nhập, vươn mình ra thế giới luôn ý thức được rằng những thành quả đó là kết tinh từ máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ đi trước. Vì vậy, mỗi người trẻ hôm nay chọn 1 cách riêng để kết nối với lịch sử bằng lòng biết ơn và thể hiện sự tri ân qua từng hành động.

Các phong trào như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình chính sách, tham quan bảo tàng ghi nhớ chiến công… là cách để thế hệ trẻ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sự tri ân và trách nhiệm.

Một bạn trẻ đã lựa chọn đạp xe từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh bằng chiếc xe đạp Thống Nhất - thương hiệu gắn liền với ký ức lịch sử. Không chỉ là chuyến đi xuyên Việt, hành trình ấy còn mang theo tinh thần “về nguồn” rất riêng, rất trẻ: Không ngại khó, kiên cường, giản dị và đầy lòng biết ơn.

Với thế mạnh của giới trẻ về tư duy hình ảnh, kỹ năng công nghệ và tận dụng các nền tảng mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã sáng tạo nội dung truyền thông đầy cảm hứng về ngày đại thắng; thiết kế đồ họa, thậm chí hóa thân thành các nhân vật lịch sử để tái hiện lịch sử theo cách riêng, không chỉ lan tỏa nhanh chóng tình yêu nước mà còn giúp lịch sử “bắt trend” với giới trẻ, khiến tinh thần hào hùng năm xưa sống lại trong diện mạo hiện đại, sáng tạo và đậm chất tự hào.

Hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên không quản ngại thời tiết nắng nóng, tham gia tình nguyện làm sạch môi trường, “nhuộm đỏ” từng con ngõ, tuyến phố, từng khoảng trời bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng Cộng sản VN để chào mừng ngày thống nhất; chờ đợi hàng tiếng đồng hồ cổ vũ, reo hò vang dội khi đoàn diễu binh diễu hành "đi giữa vòng tay nhân dân" ngang qua…

Đó là những minh chứng sống động cho thấy lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể, thiết thực, không ồn ào nhưng chạm tới trái tim. Không cần khuôn mẫu, sự biết ơn ấy cứ tự nhiên hiện diện: “Yêu nước không phải là trend – Yêu nước nằm ở trong gen chúng mình!”.

Thế hệ trẻ ngày nay hiểu rằng, yêu nước và thể hiện lòng biết ơn không chỉ là giữ gìn, bảo vệ những giá trị thiêng liêng cha ông đã đổ máu để gây dựng mà còn là việc sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Mỗi người trẻ biết trân trọng hiện tại, biết sống sao cho xứng đáng với những gì được ban tặng và luôn ngẩng cao đầu tự hào là con dân đất Việt.