Cha mẹ là hai vị Phật trong nhà
"Khi chồng tôi báo tin cho cháu rằng tôi đang nằm viện, cháu chẳng buồn về thăm. Cháu gửi cho chúng tôi cái ảnh chụp 1 đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện và bảo: “Mẹ còn có bố chăm, chứ đứa trẻ vô tội này không cha, không mẹ, không người chăm sóc." Giờ thì cháu đã vào ở hẳn trong chùa để đi tu..." Đó là những dòng tâm sự tuyệt vọng của người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay. Bất lực trước mong muốn và suy nghĩ của con, bà đang không không biết phải ứng xử như thế nào. (Bạn hãy nói với chúng tôi 2/1) (Ảnh minh họa - Internet)
