Trên thao trường bỏng rát của mùa hè miền Bắc, có ngày nhiệt độ vượt quá 40 độ C, những hàng quân chung nhịp bước, hô vang khẩu lệnh, hòa nhịp cùng tiếng trống, tiếng kèn quân nhạc. Những vết phồng rộp trên bàn chân, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt rám nắng, những cơn mưa bất chợt làm ướt đẫm quân phục – tất cả chỉ càng tôi luyện thêm ý chí, bản lĩnh và niềm tự hào.

Theo báo cáo của Tiểu ban huấn luyện diễu binh, diễu hành, có gần 15% số các chiến sĩ tham gia là người dân tộc thiểu số.

Chiến sĩ Y Duy Phong Niê – chàng trai người Ê Đê đến từ Tây Nguyên, tham gia đội hình Khối Tác chiến điện tử – chia sẻ: “Các đồng chí giáo viên vừa nghiêm túc trong huấn luyện, vừa quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày. Anh em chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua khó khăn. Sau hai năm quân ngũ, được góp mặt trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và nay tiếp tục tham gia nhiệm vụ A80 là niềm vinh dự không gì sánh được”.

Cùng chung tinh thần ấy, chiến sĩ trẻ Đinh Đăng Tú, dân tộc Mường, học viên Học viện An ninh nhân dân, vẫn nhớ những ngày đầu sốc vì cái nắng khắc nghiệt và những bước đi dài khiến đôi chân phồng rộp. Tú băng bó vết thương, nghỉ ngơi ngắn để tiếp tục bước đều. “Khó khăn đến mấy cũng không thể so với niềm tự hào khi được chọn vào đội hình A80. Đây là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tôi phải quyết tâm thực hiện thật tốt” – Tú khẳng định.

Trong hơn 16.000 quân nhân tham gia nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vinh dự có hai gương mặt đồng bào dân tộc thiểu số là Thượng úy Cà Mạnh Quynh và Trung úy QNCN Bàn Thị Hiền Ngân. Với họ, tham gia A80 không chỉ là nghi lễ diễu binh, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của người lính quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc.

Trung úy Ngân, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, là một trong gần 1.300 nữ quân nhân tham gia A80. Đây cũng là lần thứ hai chị góp mặt trong đội hình diễu binh sau A50. “Khí hậu oi bức hơn nhiều so với lần trước, nhưng chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Hằng ngày, anh chị em chỉnh sửa cho nhau từng động tác để cùng hòa nhịp trong đội hình 16.000 người” – Ngân chia sẻ.

Trong khối diễu hành Nam sĩ quan Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, chiến sĩ Thạch Công Hậu – người Khmer quê Sóc Trăng, nay là thành phố Cần Thơ – để lại nhiều ấn tượng. Giữa cái nắng oi ả miền Bắc, Hậu vẫn đều bước, mang trong tim lời nhắn gửi của mẹ nơi quê nhà: “Con là niềm tự hào của gia đình, hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Xa gia đình từ Tết Nguyên đán đến nay, mỗi lời động viên từ mẹ đã trở thành động lực giúp Hậu vượt qua mọi thử thách. “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điều đầu tiên tôi muốn là về ôm mẹ thật chặt và ăn bữa cơm cùng gia đình” – Hậu xúc động nói. Tâm sự ấy cũng là tiếng lòng chung của hàng nghìn chiến sĩ trẻ trên thao trường, những người đã gác lại nỗi nhớ nhà để sống trọn với nhiệm vụ.

Ngày 16/8, trong buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – đã trực tiếp thăm hỏi, động viên 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc hai lực lượng Quân đội và Công an.

Cơn mưa lớn trút xuống thao trường không làm giảm đi khí thế hào hùng, thể hiện tinh thần quyết tâm, sự thống nhất ý chí giữa các khối. Mỗi bước đi của họ là minh chứng cho tinh thần đồng đội, kỷ luật thép và khát vọng cống hiến. Những chiến sĩ trẻ vượt nắng thắng mưa, cùng khẳng định sức mạnh đoàn kết quân – dân, sức mạnh của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Nêu rõ, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đến từ vùng xa xôi, vượt khó khăn gia đình, hy sinh việc riêng, thậm chí có cặp vợ chồng cùng góp mặt trong đội hình diễu binh, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: “Nhiều khối 100% cán bộ, chiến sĩ xung phong đi tham gia diễu binh, diễu hành. Có những đồng chí đã tham gia 2, 3 lần diễu binh, từ A70, A50 đến A80. Điều này có thể nói đó là ý chí, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của cán bộ, chiến sĩ, của thế hệ trẻ hôm nay đang được nhân lên mạnh mẽ. Các bạn bè quốc tế khi nhìn vào lực lượng diễu binh của chúng ta sẽ thấy rõ sự đoàn kết, sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam”.

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ chứng kiến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – ngày hội lớn của đất nước. Trên từng thao trường, mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ, mỗi khối diễu hành của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp nhân dân đang thắp lên niềm tin và niềm tự hào. Bộ trưởng Phan Văn Giang dặn dò: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ hãy đặt lợi ích tập thể, vinh quang dân tộc lên trên hết. Các đồng chí hãy trân trọng cơ hội này – vì có thể cả đời chỉ một lần được bước trên Quảng trường Ba Đình trong ngày lịch sử. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân kỳ vọng rất lớn vào các đồng chí. Hãy coi cuộc diễu binh, diễu hành lần này là minh chứng cho ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc".

Lời đề nghị của Bộ trưởng Phan Văn Giang “Tất cả các khối phải là một khối thống nhất" chính là thể hiện quyết tâm cao độ của các lực lượng tiếp tục rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng cống hiến trọn vẹn trong ngày trọng đại./.