Tiếp đón khách trong ngôi nhà mới, khang trang, ông Cà Văn Tướng, bàn Nà Cần 2, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La không giấu được niềm vui. “Có nhà mới với gia đình thế này là sung sướng lắm rồi, sẽ làm bữa cơm liên hoan mời bạn bè, hàng xóm chính quyền đến chung vui. Tôi rất vui, rất sung sướng..”, ông Tướng vui mừng.

Những năm trước, gia đình ông Tướng gồm hơn 10 người, sống trong căn nhà sàn 5 gian. Khi trời mưa gió, ông phải dùng tấm bạt để che nhà cho đỡ dột. Tuổi cao, sức yếu, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên ông nghĩ mình sẽ có thể sửa lại ngăn nhà. Được chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng bà con làng xóm giúp tiền và ngày công nên gia đình ông đã sửa sang được ngôi nhà. Đây có thể nói là niêm vui, niềm hạnh phúc nhất của gia đình ông.

Cách đây mấy chục năm, bà Nguyễn Thị Ngoan cùng bố mẹ rời quê hương Hà Nam lên khai hoang tại bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong. Mải lo chuyện kinh tế và gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em nên bà Ngoan không nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Bố mẹ mất, các em lần lượt lập gia đình, bà sống một mình trong ngôi nhà sàn bị mối xông, đổ hết vả cột và kèo. Có lần mưa to, ngôi nhà bị đổ một bên tường may mà bà thoát ra được. Những năm trước, khi còn khỏe bà cũng đã từng 3 lần sửa lại ngôi nhà, nhưng bây giờ sức ngày càng yếu, mắt thì mù, cuộc sống chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp của nhà nước nên bà không bao giờ nghĩ tới chuyện làm nhà. Thông cảm với hoàn cảnh của bà, các ban ngành đoàn thể của xã đã góp công góp sức xây tặng bà căn nhà mới. “Tôi rất vui được nhà nước hỗ trợ 20 triệu, bà con làng xóm, các cháu giúp đỡ ngày công, được ở trong nhà mới tôi vui lắm, phấn khởi, ước được sống lâu thêm vài năm nữa”, bà Ngoan vui mừng chia sẻ.

Huyện Sông Mã hiện có khoảng 18 gia đình người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, Mặt trận, các đoàn thể trong huyện đã phát động hội viên cùng đóng góp tiền của, và vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài huyện ủng hộ để hỗ trợ vật chất cũng như trao tặng mái ấm tình thương cho những NCT nghèo. Thông qua phong trào này, tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm giữa những người cùng sống trong một cộng đồng lại càng được nhân lên. Chị Nguyễn Thị Thu Uyên, một trong những mạnh thường quân đã có nhiều hoạt động tích cực nhất trong phong trào này cho biết: Tuy cuộc sống gia đình chị chưa hẳn đã khá giả, thế nhưng, với quan niệm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong những năm qua, gia đình chị vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện ở địa phương. Chị Uyên cho rằng mỗi suất quà tuy giá trị không lớn nhưng khi làm được những việc có ý nghĩa giúp đỡ bà con nhất là vào dịp Tết như thế này chị thấy rất vui.

Đến nay, cùng với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc huyện Sông Mã đã xóa được nhiều nhà tạm, nhà tranh tre, dột nát. Bình quân mỗi mái ấm tình thương có trị giá khoảng 200 triệu đồng, đó là chưa kể tới số ngày công do các hội viên và bà con lối xóm cùng đóng góp. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ về vật chất, sự động viên về tinh thần đã góp phần cải thiện cuộc sống cho những NCT nghèo, NCT cô đơn, không nơi nương tựa.

Năm cũ sắp qua đi, năm mới đang dần đến, các cấp, các ngành đang tích cực chăm lo cho NCT, để mỗi món quà Tết không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, nó giống như ngọn lửa sưởi ấm trái tim các cụ mỗi khi Tết đến, Xuân về./.

Mời nghe bài viết tại đây: