Mỗi dịp Rằm tháng Tám, khi phố phường cả nước rực rỡ ánh đèn lồng, vang tiếng trống múa lân – sư – rồng, thì ở những bản làng vùng biên giới, không ít em nhỏ vẫn đón Trung thu trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền, tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm đã chung tay mang đến cho các em nhỏ nơi biên cương một mùa trăng thật sự đủ đầy yêu thương.

Trong không gian Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người tham dự. Đây không chỉ là đêm hội trăng rằm dành cho thiếu nhi, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân – dân gắn bó, chan chứa nghĩa tình.
Niềm vui trọn vẹn nơi bản làng biên cương
Hàng trăm chiếc đèn ông sao lung linh đã được thắp sáng tại sân khấu ngoài trời ở Pác Bó. Trong ánh trăng thu trong trẻo, tiếng trống hội rộn ràng vang lên, hòa cùng những nụ cười giòn tan của trẻ nhỏ. Các em thiếu nhi nơi biên giới đã có cơ hội được múa hát, xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật và phá cỗ Trung thu đầy đủ, sinh động như bao bạn nhỏ ở phố thị.

Cô giáo Đào Thanh Thủy, Trường THCS Lê Quảng Ba (xã Trường Hà), bận rộn chuẩn bị mâm cỗ cùng đồng nghiệp, xúc động chia sẻ: “Các cô mỗi người một việc, người tỉa hoa quả, người bày mâm cỗ, ai cũng háo hức như được trở lại tuổi thơ. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo và sự kết hợp giữa các trường, các mâm cỗ Trung thu năm nay không chỉ đẹp mắt hơn mà còn ấm áp, đông vui hơn.”
Tiếng cười trẻ thơ, những ánh mắt rạng ngời chính là phần thưởng lớn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Họ không chỉ là người giữ vững phên dậu của Tổ quốc, mà còn là “người cha, người anh” tận tâm chăm lo cho tuổi thơ nơi biên giới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, khẳng định: “Việc chăm lo cho thiếu nhi vùng biên giới không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của những người lính quân hàm xanh. Các đơn vị luôn nỗ lực phối hợp với nhà trường, địa phương để dành những gì tốt đẹp nhất cho các em. Niềm vui hôm nay là sự động viên, tiếp thêm sức mạnh để các cháu tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.”
Hàng nghìn phần quà ý nghĩa gửi gắm yêu thương
Không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích, chương trình còn trao tặng hàng nghìn suất quà và học bổng, tiếp sức cho học sinh vượt khó vươn lên.
Cụ thể, hơn 3.300 phần quà Trung thu, 512 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) và hàng trăm suất quà đặc biệt đã được trao tận tay các em. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trực tiếp gửi gắm tình cảm đến thiếu nhi vùng biên.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng dành tặng 100 suất quà (trị giá 2,5 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao 40 suất quà cho các em học sinh nghèo tỉnh Cao Bằng. Những phần quà này không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó, nỗ lực học tập.
Cô Đàm Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Pác Bó, xúc động cho biết: “Hàng năm, do điều kiện xa xôi, nhiều em học sinh không thể tập trung về trường chính vào buổi tối nên khó có cơ hội vui Trung thu trọn vẹn. Năm nay, nhờ sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng, các em đã có một đêm hội thật sự ý nghĩa. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong tuổi thơ của các em.”
Lan tỏa tình quân – dân, thắp sáng niềm tin nơi biên giới
Tham dự chương trình, đông đảo lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, giáo viên, phụ huynh và hàng trăm em nhỏ đã cùng chung niềm hân hoan. Đặc biệt, sự có mặt của các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” càng tô đậm ý nghĩa nhân văn của đêm hội.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chương trình ‘Biên cương – Đêm hội trăng rằm’ là một trong những hoạt động sáng tạo, thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều vùng vừa gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ, việc tổ chức Trung thu cho các em càng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.”
Những lời động viên, những món quà giản dị nhưng chứa chan tình cảm đã giúp các em nhỏ biên giới có thêm động lực để phấn đấu học tập, rèn luyện. Em Bế Thu Huyền, đại diện thiếu nhi xã Trường Hà, thay mặt các bạn nhỏ hứa sẽ nỗ lực học giỏi, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với tình yêu thương mà các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng đã dành tặng.
Từ ánh trăng Pác Bó, lan tỏa yêu thương khắp miền biên cương Tổ quốc
Chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ quân – dân, khẳng định vai trò đồng hành của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp chăm lo, bảo vệ và phát triển thế hệ tương lai.

Ánh trăng rằm nơi Pác Bó năm nay dường như sáng hơn, không chỉ bởi thiên nhiên, mà còn bởi sự lan tỏa từ trái tim ấm áp của những người lính quân hàm xanh. Họ không chỉ canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn âm thầm gieo mầm yêu thương, thắp sáng ước mơ cho tuổi thơ vùng biên.
Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng ngời của các em nhỏ trong đêm hội Trung thu chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của tình đoàn kết, sẻ chia. Đó cũng là động lực để các chiến sĩ tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng nhân dân, gìn giữ bình yên nơi phên dậu đất nước.