Gặp trở ngại do mất khả năng quan sát nhưng với ý chí và quyết tâm vươn lên, nhiều người khiếm thị vẫn biến ước mơ thành hiện thực. Nghe bài viết dưới đây.

Thiệt thòi khi mất đi ánh sáng của đôi mắt từ thuở nhỏ nhưng bù lại, chị Đỗ Thúy Hà, ở Hà Nội rất ham học và có niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân. Cùng với đó là tình yêu vô bờ và sự thấu của cha mẹ.

Chị Hà thổ lộ luôn cảm thấy may mắn khi được bố mẹ gửi vào học tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, nơi có những lớp học hòa nhập dành cho cho trẻ khiếm thị.

Tại đây, chị như “cá gặp nước”. Suốt 12 năm học, chị đều giành danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Trong đó, năm học lớp 9 - khi tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc do UNESCO tổ chức, chị đã vượt qua gần 500 thí sinh để đạt giải Ba.

Cùng với những thành tích khác, chị được Viện Đại học Mở Hà Nội trao học bổng vào học tại Khoa Tiếng Anh.

Học cùng các bạn sáng mắt nhưng chị Hà không thua kém về điểm số khi kết thúc 4 năm học đại học với kết quả xuất sắc.

Chưa dừng lại ở đó, chị ứng tuyển và giành được học bổng toàn phần du học tại Nhật Bản với chương trình “Leadership training”.

“Trong một lần lên mạng tra cứu tài liệu, tôi vô tình biết đến khóa học kỹ năng lãnh đạo dành cho người khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương với học bổng toàn phần. Tôi mạnh dạn nộp hồ sơ đăng ký. Sau các vòng phỏng vấn, kiểm tra, tôi được tuyển chọn là 1 trong 7 người, đại diện của 7 nước khác nhau sang Nhật học tập”, chị Hà nhớ lại.

Ở nơi đất khách với không ít bất tiện nhưng chị Hà vẫn hoàn thành xuất sắc khóa học. Khi về nước, chị vừa tham gia công tác tại Hội Người mù cấp cơ sở, vừa tranh thủ học thạc sỹ tại Đại học Việt Nhật.

Tri thức không chỉ soi sáng tương lai mà còn mở đường để chị tìm được tình yêu và hạnh phúc với một người chồng sáng mắt.

Tương tự, ánh sáng tri thức cũng mở ra tương lai tươi sáng cho cô gái khiếm thị Ma Thị Phương, ở tỉnh Thái Nguyên.

Phương cho biết từng suy sụp khi bước sang tuổi 16 với nhiều mơ ước thì đôi mắt mất hoàn toàn thị lực.

“Khi nghe chẩn đoán đôi mắt không còn khả năng chữa trị, em suy sụp về tinh thần, cảm thấy vô vọng khi nghĩ về tương lai”, Ma Thị Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, Phương đã tìm ra ánh sáng cho tương lai của mình.

“Em tình cờ phát hiện ra là người kiểm thị có thể sử dùng công nghệ thông tin làm công cụ trợ giúp. Điều này thắp lên niềm tin là em vẫn có thể đi học, đi làm và có thể nó góp giá trị cho cộng đồng”, Phương chia sẻ.

Từ người sáng mắt trở thành người khiếm thị, Phương phải học và làm lại từ đầu. Đối diện với rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng Phương vẫn đạt thành tích cao trong hành trình chinh phục tri thức, trở thành 1 trong 10 sinh viên nhận học bổng toàn khóa của Trường Đại học Khoa học, Đại học học Thái Nguyên.

Trong thời gian học đại học, Phương còn hiện thực hóa giấc mơ vươn ra thế giới khi nhận được học bổng trao đổi sinh viên Erasmus Plus Mobility tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha và học bổng Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Đại học Connecticut, Mỹ năm 2024.

Tự hào về kết quả đạt được, Phương chia sẻ: “Em nghĩ bản thân người khiếm thị cần chủ động, có niềm tin vào bản thân mình, đối mặt với khó khăn và thử thách. Sự chủ động sẽ mở ra cho người khiếm thị một cánh cửa”.

Hiện tại, cô cái khiếm thị Ma Thị Phương vẫn đang tiếp tục chinh phục con đường tri thức. Phương tin rằng kỳ tích không tự nhiên đến. Chỉ cần không bỏ cuộc, người khiếm thị sẽ tạo được kỳ tích cho riêng mình.

Bị khiếm thị từ nhỏ, phải đối mặt với muôn vàn thử thách nhưng cô gái Vũ Thị Hải Anh, quê ở tỉnh Ninh Bình đã biến trở ngại thành động lực phấn đấu. “Đang ngồi trên ghế nhà trường” nhưng nữ sinh viên khiếm thị đã gặt hái nhiều giải thưởng.

Trong suốt 12 năm học, Hải Anh luôn đạt kết quả cao trong học tập. Tiếp đó, em xuất sắc giành vị trí thủ khoa đầu vào Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Trong hành trình chinh phục tri thức, Hải Anh liên tiếp giành các giải thưởng giá trị như: Giải Đặc biệt trong “Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019”, “Giải Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm 2019”, “Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2019-2020”, giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp năm 2024” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024.

Hiện tại, vừa học vừa tranh thủ làm thêm nhưng Hải Anh còn đảm nhiệm vị trí Phó chủ nhiệm Mạng lưới Sinh viên Khiếm thị Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hải Anh cho rằng thành công sẽ không tự đến nếu người khuyết tật không dám dấn thân.

“Em luôn tâm niệm rằng hoàn cảnh có thể khó khăn, không có điều kiện nhưng điều đó không thể quyết định tương lai và việc chúng ta có thể đi xa đến đâu”, Hải Anh chia sẻ.

Hải Anh cho biết có những giai đoạn gặp nhiều khó khăn, áp lực song luôn tự động viên mình phải đi tiếp, đi từng bước nhỏ, chậm nhưng chắc. Đây là những yếu tố giúp em có được những thành công ban đầu.

Theo Vũ Thị Hải Anh, xã hội hiện vẫn còn những rào vô hình, khó gọi tên. Đâu đó vẫn còn định kiến đối với người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói chung. Thậm chí, nhiều người khiếm thị còn tự ti, luôn nghĩ rằng bản thân không thể làm được.

Từ thực tế này, Hải Anh cho rằng giới hạn của mỗi người không nằm ở hoàn cảnh mà do suy nghĩ chi phối.

“Chúng ta đừng chờ tới khi giỏi hay tới khi đủ điều kiện thì mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ những gì chúng ta đang có, dù là những thứ rất nhỏ. Và chỉ cần không bỏ cuộc thì chúng ta đã đi xa hơn một đoạn đường rồi”, Hải Anh chiêm nghiệm.

Qua những câu chuyện về con đường đi tới thành công của những người khiếm thị, có thể nói không ai muốn bản thân gặp khó khăn, trở ngại nhưng có trải qua gian nan thì ý chí, bản lĩnh mới được tôi luyện. Giống như thanh kiếm phải qua lửa mới sắc bén, con người cần trải qua rèn rũa mới mới có thể chạm đến thành công.