Tận tay trao cho các hoàn cảnh khó khăn những suất cơm, chăm chút cho căn bếp từ thiện đỏ lửa suốt 10 năm qua, đó là cách mà những tấm lòng thiện nguyện của Nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu đã và đang chung tay vun vén
Nơi chia sẻ yêu thương
Mỗi tháng vài lần, các thành viên của nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu lại tề tựu tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp LDT ở thôn Tân Long, xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị những suất cơm miễn phí san sẻ khó khăn, nhọc nhằn với những hoàn cảnh không may mắn. Ngay từ sáng sớm, các thành viên trực tiếp đi chợ chọn nguyên liệu tươi ngon từ nơi bán có uy tín. Sau đó, mỗi người một việc, người nhặt rau, sơ chế đồ ăn, người đứng nấu chính, người chia suất… để có được những phần ăn ấm nóng, kịp thời chuyển đến tay những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn hay người khuyết tật tại địa phương.
Chị Lê Thị Hồng Yến, phụ trách Nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu bảo, công việc thiện nguyện này đến với chị cũng rất tình cờ, nó như một cái duyên. "Lúc trước không phải mình thành lập ra Bếp ăn từ thiện này mà do một bạn nhân viên của mình, mình chỉ góp của góp công để cùng xây dựng. Được 2 - 3 tháng vì một số lý do cá nhân cho nên các bạn thôi không làm nữa, lúc đấy mình mới tiếp quả nhóm và hoạt động cho đến bây giờ. Trước tên bếp là Bếp ăn từ thiện Vũng Tàu và chỉ hoạt động ở Vũng Tàu thôi nhưng sau mình muốn mở rộng địa bàn hơn nên thành lập thêm ở xã Châu Pha cho nên bây giờ tên của nhóm là Bếp ăn từ thiện Châu Pha - Vũng Tàu", chị Yến chia sẻ.

Kinh phí hoạt động chủ yếu do các thành viên trong nhóm cùng nhau đóng góp. Thỉnh thoảng, nhóm cũng tổ chức các điểm bán hàng, khi thì nước uống, khi thì đồ ăn vặt để gây quỹ. Mỗi lần, bếp ăn phục vụ từ 300 đến 500 suất cơm. Mỗi suất thường bao gồm một phần cơm, một chai nước, chút hoa quả tráng miệng. Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, một trong những thành viên của nhóm, phần quà trao tặng tuy nhỏ nhưng lại khiến người nhận ấm lòng, còn người cho cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu được duy trì, bữa ăn ngày càng phong phú, là nguồn động viên rất lớn giúp những bà con có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí. 10 thành viên trong nhóm mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, tuy nhiên, họ lại gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện, chung chí hướng muốn sẻ chia khó khăn, giúp đỡ cộng đồng. Cô Lê Thị Vân, giáo viên trường Tiểu học Châu Pha A cũng là thành viên của nhóm cho rằng, mang niềm vui đến cho người khác cũng là cách tạo niềm vui cho chính mình.
Bên cạnh việc tổ chức nấu và phát suất ăn miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn, nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha - Vũng Tàu còn thường xuyên tổ chức trao quà cho trẻ em nghèo, người già neo đơn, tổ chức các phiên chợ 0 đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn..... Những việc làm của nhóm đã và đang lan tỏa nghĩa cử đẹp, gieo thêm yêu thương, tiếp thêm năng lượng và động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
Ấm lòng những suất cơm, phần quà nghĩa tình
Ông Nguyễn Văn Nghĩa ở Bãi đá 1, xã Châu Pha, năm nay đã 71 tuổi nhưng ngày ngày ông vẫn đi thu gom ve chai đem bán, kiếm tiền nuôi 3 đứa cháu nhỏ, do con trai và con dâu ông sau khi ly hôn đã bỏ đi biệt xứ. Không những vậy, cháu gái lớn mới 11 tuổi của ông lại mắc bệnh tim khiến cuộc sống của 4 ông cháu đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cảm thông trước hoàn cảnh của ông, nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu đã nhiều lần tặng cho gia đình ông những suất ăn miễn phí cũng như phần quà nhỏ bao gồm sữa, gạo, trứng… để 4 ông cháu có thể cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1977, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, bản thân chị lại mắc bệnh nặng nên chị chỉ có thể nhận những việc nhẹ về làm tại nhà. Chính vì vậy, những suất cơm miễn phí, những phần quà từ nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu phần nào hỗ trợ chút kinh phí cho gia đình chị.
"Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, may được bà con hàng xóm thương nên hỗ trợ nhiều. Tôi hiện giờ chỉ ở nhà, làm móc câu, mỗi tháng được tầm 1 triệu thôi. Cô giáo con bé thấy hoàn cảnh nên xin cho một phiếu quà từ Bếp ăn từ thiện Châu Pha - Vũng Tàu. Quà thì có bánh, sữa, gạo... Được nhận phần quà như vậy, tôi thấy vui vì cũng đỡ được một phần kinh tế gia đình", chị Thơm chia sẻ.
Gia đình chị Hoàng Thị Thùy Linh ở Tân Lợi B, cũng là một trong những hoàn cảnh khó khăn của xã Châu Pha. Thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng chẳng đáng là bao, đã vậy, lại còn phải lo chạy chữa cho cô con gái mắc bệnh tim bẩm sinh. Được nhận phần quà nhỏ do nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu trao tặng, chị Linh cảm thấy ấm lòng hơn.
Những suất cơm, phần quà của nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu tuy giá trị không lớn nhưng đã làm ấm lòng biết bao người còn vất vả mưu sinh, bệnh tật. Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, những hoạt động thiện nguyện đang tiếp tục được nối dài để chia sẻ khó khăn với những số phận kém may mắn. Mười năm qua, mô hình hoạt động của nhóm Bếp ăn từ thiện Châu Pha – Vũng Tàu không chỉ là một mô hình thiện nguyện giản dị, mà còn là một thông điệp ý nghĩa về tình người và sự sẻ chia.