Bức thư của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận công sức của đội ngũ báo chí. Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông trong việc lan tỏa sức mạnh quốc phòng, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tới nhân dân và bạn bè quốc tế.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), với điểm nhấn là diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, đã trở thành một sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, sự kiện A80 đã khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đồng thời cho thấy sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã tham gia với khí thế trang nghiêm, kỷ luật và niềm tự hào lớn lao. Những khối diễu binh hùng dũng, các màn diễu hành rực rỡ sắc màu của lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã tái hiện một chặng đường lịch sử hào hùng, đồng thời mở ra khát vọng về một kỷ nguyên mới – đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong bức thư gửi báo chí, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: để có được thành công trọn vẹn của A80, bên cạnh sự nỗ lực, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội, còn có đóng góp không nhỏ của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong và ngoài Quân đội.
Từ nhiều tháng trước ngày kỷ niệm, các cơ quan báo chí đã cử phóng viên bám sát các đơn vị quân đội, đồng hành cùng bộ đội trên thao trường, bãi tập. Hình ảnh những phóng viên cũng “vượt nắng, thắng mưa”, tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt để ghi lại từng khoảnh khắc rèn luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt… đã trở thành minh chứng sống động về sự gắn bó quân – dân trong thời kỳ mới.
Những bản tin nhanh, phóng sự chuyên sâu, loạt ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp… đã đưa công chúng cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài hòa mình vào không khí hào hùng của ngày lễ trọng đại. Nhờ báo chí, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới – kỷ luật, chính quy, hiện đại nhưng vẫn gần gũi, gắn bó với nhân dân – được lan tỏa mạnh mẽ.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: “Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập. Các đồng chí đã "vượt nắng, thắng mưa" xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm A80, góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới, đến nhân dân và bạn bè quốc tế”.
Bức thư khẳng định, báo chí không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thông tin mà còn là lực lượng quan trọng, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân. Qua từng trang báo, từng khung hình, từng giọng đọc trên sóng phát thanh, truyền hình, sức mạnh và khí thế của quân đội nhân dân được nhân lên, trở thành động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào chặng đường mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, thành công của lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là sự kiện quân sự – chính trị đơn thuần, mà còn là nguồn cảm hứng để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống, việc củng cố niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Quân đội càng có ý nghĩa chiến lược. Báo chí, với sức lan tỏa rộng khắp, đã trở thành cánh tay nối dài, đưa những hình ảnh đẹp, câu chuyện cảm động về người lính tới từng gia đình, từng cộng đồng.
Thông qua các tuyến bài phản ánh, chuyên đề phóng sự, loạt ảnh kỷ niệm, công chúng không chỉ thấy sự trang nghiêm, hùng tráng của quân đội trong lễ duyệt binh, mà còn thấy cả những giọt mồ hôi rơi trên thao trường, những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang ngày hội lớn. Chính sự chân thực và sinh động ấy đã khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tạo nên sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Báo chí không chỉ phản ánh hoạt động của quân đội, mà còn góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tin của nhân dân với lực lượng vũ trang.
“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, đồng hành của báo chí; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Thành công của diễu binh, diễu hành A80 là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của sự đồng lòng: sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm của Quân đội và sự đồng hành của báo chí, nhân dân. Trong đó, báo chí đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng đi đầu trong việc lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới – hình ảnh của niềm tin, sự kiêu hãnh và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.