Gần 2 năm trôi qua nhưng chị Trần Thị Quế ở Vũ Thư, Thái Bình vẫn không thể quên được cảm xúc khi các bác sỹ thông báo con gái chị bị động kinh kháng thuốc. Lúc đó chị như chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Khi biết con mình bị nặng như vậy, tôi đã ngất đi phải cấp cứu cả mẹ cả con. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã phải tự mình đấu tranh với bản thân, bây giờ con đã như thế rồi đã chịu thiệt thòi thì mình phải vững tâm làm chỗ dựa cho con, nếu mẹ gục ngã thì không ai có thể lo cho con cả, mình là tất cả của con…” – chị Quế tâm sự.

Bé Hương Giang - con chị bị co giật khi mới 26 ngày tuổi. Có ngày bé bị giật tới 50 lần, toàn thân tím tái. Thời gian mẹ con chị ở viện còn nhiều hơn ở nhà đến nỗi các bác sỹ khoa thần kinh - Bệnh viện Nhi TW đều quen tên nhớ mặt. Dù chỉ có 2 mẹ con ở viện nhưng chưa bao giờ chị Quế cảm thấy cô đơn vì bên chị lúc nào cũng có các mẹ trong “Hội gia đình siêu nhân” đến chia sẻ, động viên: “Từ khi tham gia Hội gia đình siêu nhân, tôi được san xẻ những điều khó nói mà mình cảm thấy không thể chia sẻ với bên ngoài, nhận được những lời chia sẻ động viên của tất cả các mẹ có cùng cảnh ngộ, mọi người như 1 gia đình sẵn sáng chia sẻ, hỗ trợ nhau những lúc khó khăn, điều đó cũng giúp tôi vợi bớt nỗi buồn…” – chị Quế chia sẻ.

Dù đã 7 tuổi nhưng bé Lê Mạnh Quân con trai chị Lê Thị Thu Thủy ở Cổ Nhuế, Hà Nội mới đang tập đánh vần và tập đi. So với các bé bị bại não khác thì bé Quân có khả năng ngôn ngữ tốt nhưng vận động lại kém. Mỗi bước đi của Quân phải luôn có mẹ đi cùng nếu không bé sẽ ngã. Hàng tuần, hàng tháng chị lại được các mẹ trong “Hội gia đình siêu nhân” chia sẻ những tài tập mới. Nhờ đó khả năng vận động của Quân đã có sự tiến bộ rõ rệt. “Các bà mẹ có cùng hoàn cảnh thì bao giờ cũng dễ chia sẻ và giúp đỡ nhau được nhiều hơn, có những mẹ còn ra nước ngoài học thêm về kỹ năng vận động rồi về cùng chia sẻ lại với những mẹ khác, bé nhà tôi ngoài giờ ăn chơi, ngủ nghỉ thì cháu còn phải vận động, nhờ các bài vận động mà các mẹ trong Hội chia sẻ mà bé nhà tôi có thể rút ngắn thời gian chữa bệnh để sớm hòa nhập cộng đồng” – chị Thủy phấn khởi.

Trong Hội thiện nguyện gia đình siêu nhân ai cũng biết và cảm thương với hoàn cảnh của chị Bùi Thị Lan ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Vợ chồng chị có 3 con thì cả ba đều bị bại não thể co cứng. Cháu lớn mới mất cách đây vài năm. Nhiều lúc chị cảm thấy suy sụp không thể đứng vững trước nỗi đau quá lớn. Nhưng rồi các mẹ trong Hội thiện nguyện đã luôn ở bên động viên chị về vật chất và tinh thần khiến chị có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu cùng con. Chị cho biết: “tham gia vào Hội thiện nguyện giúp chúng tôi có thêm bản lĩnh để cùng con vượt qua khó khăn, không những vậy, mỗi tháng tôi còn được chị em trong Hội hỗ trợ 1 triệu đồng để thuê nhà, mỗi ngày 2 cháu phải tập ở viện hết khoảng 300 nghìn, nhưng mình vẫn phải cố gắng xoay sở vì các con, tôi chỉ cần các cháu tự phục vụ bản thân là tốt rồi…” – chị Lan trải lòng.

Từ nhiều năm nay, chị Đinh Thị Lan Anh trở thành người thuyền trường của “Hội gia đình siêu nhân”. Con gái nhỏ Diệp Anh của chị năm nay đã gần 7 tuổi nhưng trí não chỉ phát triển như bé 3 tuổi. Để đồng hành cùng con, chị đã phải từ bỏ công việc giảng viên của 1 trường Đại học để học thêm về y học cổ truyền. “Những kiến thức mà mình tìm được trên mạng chủ yếu là về trẻ tự kỷ và mình thấy rằng cộng đồng những người tự kỷ, bại não đang rất khép kín, khó có thể bước ra ngoài xã hội. Vì vậy mình cùng các mẹ đã quyết định thành lập Hội thiện nguyện gia đình siêu nhân để kết nối thông tin và đưa các con ra hòa nhập ngoài xã hội, đón nhận những tấm lòng hảo tâm để các con có cơ hội phát triển tốt hơn” – chị Lan Anh chia sẻ.

Kể từ đó đến nay, chị Lan Anh gắn bó và trở thành Chủ tịch “Hội thiện nguyện Gia đình siêu nhân”. Những ông bố bà mẹ “siêu nhân” ấy từ chỗ kết nối với nhau trên mạng xã hội đã gặp nhau ngoài đời thường, cùng giúp đỡ và động viên nhau trong hành trình lấy lại nụ cười cho các con. Họ luôn tự nhắc nhau và nhắc bản thân mình “Không bao giờ bỏ cuộc"./.

Mời nghe phóng sự tại đây: