Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert thu hút đông đảo khán giả tham dự. Không gian sân khấu và khán đài phủ kín sắc trắng từ trang phục khán giả đến các đạo cụ cổ vũ, tạo nên “biển trắng” Valentine độc đáo ngay tại sân vận động.

Với chủ đề A White Valentine Concert, toàn bộ không gian chương trình được xây dựng xoay quanh sắc trắng như yếu tố trung tâm. Từ thiết kế sân khấu, hệ thống đạo cụ, đến lời kêu gọi khán giả cùng diện trang phục trắng khi tham dự, concert hướng tới việc kiến tạo một không gian hình ảnh đồng nhất và giàu tính biểu tượng.

Bên cạnh phần trình diễn âm nhạc, nhiều chi tiết trải nghiệm được lồng ghép xuyên suốt chương trình. Các món quà mang tinh thần Valentine trắng như gấu bông trắng, socola trắng, kẹo marshmallow được chuẩn bị dành tặng khán giả, góp phần mở rộng trải nghiệm concert vượt ra ngoài phần biểu diễn trên sân khấu.

Đặc biệt, sự hưởng ứng từ khán giả đã tạo nên khoảnh khắc ấn tượng khi hàng nghìn người cùng diện trang phục trắng, biến khán đài thành một “biển trắng” Valentine - hình ảnh hiếm thấy tại các concert âm nhạc trong nước.

· Chuỗi tiết mục đa dạng cùng những màn dàn dựng sân khấu độc đáo

Concert mở màn bằng liên khúc Khát Vọng Là Người Việt, Còn Gì Đẹp Hơn, với phần trình diễn của các Anh Trai buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Sơn.K, CONGB, Jey B cùng các Anh Trai còn lại đồng loạt xuất hiện trên sân khấu, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh các nghệ sĩ trẻ hòa giọng trong hai ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc nhanh chóng trở thành điểm nhấn cảm xúc đầu tiên của đêm nhạc, khi âm nhạc kết hợp cùng biểu tượng quốc kỳ khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết mạnh mẽ từ khán giả.

Việc lựa chọn mở màn bằng hai ca khúc mang tinh thần Việt Nam trong một concert âm nhạc trẻ trung như Anh Trai “Say Hi” 2025 cũng góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Khoảnh khắc này càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra ngay sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (15.03) - ngày hội lớn của toàn dân, tạo nên sự cộng hưởng về tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc trong không khí của đêm nhạc.

Tiếp nối mạch năng lượng của chương trình, loạt ca khúc Chill Guys Ngon Zai, Độc Nhất Vô Nhị, Người Yêu Chưa Sinh Ra lần lượt được mang lên sân khấu với những dàn dựng giàu tính thị giác. Trong đó, tiết mục Người Yêu Chưa Sinh Ra gây chú ý khi xuất hiện chiếc xe mui trần được trang trí hoa trắng và ruy băng, gợi nhắc không khí Valentine trắng ngọt ngào. Các đạo cụ như lúp cô dâu và hoa cưới cũng được các Anh Trai tung xuống khán đài, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

Đáng chú ý, concert cũng lần đầu mang đến phần trình diễn liên khúc Best 5 gồm Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương; Đường Chân Trời; Chờ Anh Về và It’s Gon’ Be Alright. Trong phần thể hiện Yêu Yêu Yêu - Thương Thương Thương, Anh Trai Sơn.K bất ngờ trao tặng một chiếc nhẫn cho khán giả may mắn. Tiết mục Đường Chân Trời gây ấn tượng với hiệu ứng piano kết hợp ánh sáng cùng khói lạnh trôi bồng bênh, mang đến không gian trình diễn giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, ca khúc Illusion dự kiến cũng nằm trong danh sách biểu diễn của chương trình, tuy nhiên tiết mục đã không thể thực hiện do VCT vắng mặt vì lý do sức khỏe đã thông báo trước đó.

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của các tiết mục kết hợp cùng khách mời nữ. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện trong hai màn trình diễn Make Up và Đa Nghi, ca sĩ Min với tiết mục Hơn Là Bạn, trong khi Em Xinh 52Hz mang đến phần trình diễn Em Đã Chờ Anh Bao Lâu. Những màn kết hợp này góp phần bổ sung thêm nhiều màu sắc âm nhạc cho chương trình, từ Pop, R&B đến Dance, tạo nên tổng thể giàu năng lượng cho đêm diễn.

Riêng tiết mục Sớm Muộn Thì, với sự góp mặt của Em Xinh Lamoon, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khi hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng trong phần điệp khúc quen thuộc, khi tiếng hát của khán giả vang lên đồng thanh, tạo nên một “dàn đồng ca” đầy cảm xúc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ vang vọng khắp sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Âm nhạc được thể hiện cùng dàn nhạc cụ gồm trống jazz, trống điện, guitar bass, guitar điện, piano điện, guitar thùng và violin, tạo nên một không gian trình diễn giàu năng lượng và cảm xúc. Không chỉ mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả, tiết mục còn là dịp để các nghệ sĩ trực tiếp phô diễn khả năng chơi nhạc cụ và kỹ năng trình diễn live, cho thấy sự đa dạng trong tài năng cũng như sự đầu tư về mặt âm nhạc trong cấu trúc concert lần này.

· Forever Say Hi - lời chào khép lại đêm diễn Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert

Khi đêm nhạc dần đi đến những khoảnh khắc cuối cùng, giai điệu của Forever Say Hi vang lên như một lời chào khép lại hành trình cảm xúc của concert. Trên sân khấu, 30 Anh Trai cùng hòa giọng trong những câu hát quen thuộc: “Vẫy tay chào nhé, tạm biệt nhé / Nơi chúng ta có nhau / Ký ức vẫn nguyên vẹn đó…”, trong khi hàng nghìn khán giả dưới khán đài đồng loạt hát theo, tạo nên một “dàn đồng ca” đầy cảm xúc.

Giữa không gian ngập tràn ánh đèn, những tờ giấy hình ngôi sao trắng in logo chương trình và chữ ký của các Anh Trai được thổi bay khắp khán đài, lấp lánh giữa “biển trắng” khán giả của A White Valentine Concert. Khoảnh khắc ấy như gói trọn những kỷ niệm đã được tạo nên trong suốt đêm diễn - nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ một không gian âm nhạc, cảm xúc và sự kết nối.

Ở đoạn cuối, thông điệp “We never say goodbye - We say hi” vang lên như một lời hẹn thay cho lời chia tay. Không chỉ khép lại một đêm nhạc, Forever Say Hi còn trở thành lời tri ân gửi đến khán giả - những người đã luôn đồng hành cùng các Anh Trai trên hành trình của chương trình gần 1 năm vừa qua. Khi giai điệu dần khép lại, ranh giới giữa sân khấu và khán đài dường như được xóa nhòa, để lại dư âm cảm xúc kéo dài sau Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert.

Một số hình ảnh đêm diễn