Thành lập từ tháng 5 năm 2024, cho đến nay nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” đã thực hiện hơn 250 chuyến xe hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Điều đó cho thấy, sự kiên trì và bền bỉ của cả một tập thể thiện tâm. Họ đã tạo nên những chuyến đi an toàn, ý nghĩa với tinh thần tương thân tương ái:
Những chuyến xe nghĩa tình
Cách đây 2 năm, hai chân của anh Nguyễn Văn Thuận ở xã Thanh An, tỉnh Điện Biên đau nhức liên miên khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Dù đã điều trị thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đầu năm nay, anh được chẩn đoán bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi 2 bên, cần thay khớp háng. Nhờ giúp đỡ của anh em họ hàng, tuần trước, anh được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức để thực hiện phẫu thuật. Nay, sức khỏe anh dần hồi phục, anh được xuất viện về nhà, thế nhưng, với hoàn cảnh của anh để có được một chuyến xe cứu thương đưa về địa phương chi phí có thể lên đến vài chục triệu. Chính vì vậy, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức đã kết nói với nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0đ Hà Nội”, nhờ đó, anh có được chuyến xe hoàn toàn miễn phí.
"Em trai tôi hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mấy năm nay, bệnh không thể lao động được phải sống dựa vào anh em và bà con chòm xóm. Em một mình nuôi 3 con nhỏ, rất vất vả. May nhờ được sự giúp đỡ của nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0đ Hà Nội” để chúng tôi có điều kiện đưa em về nhà tiếp tục tập luyện phục hồi. Cảm ơn chuyến xe 0đ đã hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi", anh Nguyễn Văn Cường, anh trai của anh Thuận xúc động chia sẻ.

Mấy tháng trước, cháu trai của anh Đặng Quyết Dũng ở phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Sau khi được cứu chữa tại bệnh viện Việt Đức, biết hoàn cảnh của cháu anh Dũng, nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0đ Hà Nội” đã nhận chuyển cháu về Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để tiếp tục điều trị. "Sau một thời gian điều trị, hiện tại, sức khỏe của cháu đang có sự tiến triển khá tốt. Gia đình cảm thấy rất vui mừng và biết ơn vì có chuyến xe 0 đồng này, các anh chị trên chuyến xe rất tận tình hỗ trợ gia đình", anh Dũng bày tỏ.
Em Tòng Văn Vi, 23 tuổi ở xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên phát bệnh tâm thần 9 năm nay. Bố em đã qua đời 6 năm trước còn mẹ em đã bỏ đi để lại em và anh trai cho ông bà ngoại chăm sóc. Mấy năm nay, ông bà tuổi cao sức yếu, em lại thường xuyên lên cơn tâm thần, chính vì vậy, gia đình không còn đủ điều kiện chăm sóc. Mới đây, gia đình kết nối được với mái ấm Thiện Tâm ở xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An để cưu mang em suốt phần đời còn lại. Do em có thể lên cơn bệnh bất cứ lúc nào nên việc di chuyển bằng phương tiện công cộng là không thể. Qua mạng xã hội, anh Tòng Văn Cương, anh trai của Vi đã biết đến nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0đ Hà Nội”, nhờ đó, quãng đường 750 cây số, gia đình anh không phải lo lắng về chi phí mà em trai cũng được di chuyển một cách an toàn:
Những chuyến xe nghĩa tình do nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” thực hiện không chỉ đơn giản là sự di chuyển mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, mang theo nhiều ý nghĩa đặc biệt từ sự biết ơn đến niềm hy vọng.
Những người cầm lái lặng lẽ
Nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0đ Hà Nội” do chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga khởi xướng. Không chỉ đưa người bệnh có hoàn cảnh khó khăn kịp thời đi cấp cứu mà những trường hợp người bệnh đã tử vong cần đưa về quê mai táng, nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội” cũng hỗ trợ hết mình. Chị Nga bảo, ở mỗi hành trình, nhóm luôn đồng hành trọn vẹn bằng tất cả trái tim và tinh thần thiện nguyện cao đẹp.
Anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, một trong những thành viên từ những ngày đầu thành lập nhóm cho biết, anh đã từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện khác nhau, thế nhưng, khi tham gia nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0đ Hà Nội” đã đem đến cho anh những cảm xúc riêng, bởi mỗi chuyến xe là một câu chuyện, một cuộc đời và một niềm hy vọng được nối dài.
"Trước đây, tôi cũng tham gia chở đồ từ thiện và xây trường cho vùng cao. Nhưng khi tham gia nhóm xe này lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Mỗi chuyến đi mình đều thấy rất hồi hộp vì bệnh nhân họ thật sự rất cần đến mình. Giúp được họ mình thấy rất vui. Có những trường hợp khi chở họ về nhà mà mình phải rớt nước mắt vì hoàn cảnh của họ quá khó khăn", anh Hùng chia sẻ.

Hơn 100 thành viên, mỗi người một lứa tuổi, một công việc khác nhau, nhưng ở họ có một điểm chung là sự nhiệt huyết, không ngại đường xá xa xôi, khó khăn, vất vả, sẵn sàng lên đường hỗ trợ người bệnh một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Bất cứ khi nào người bệnh cần sự trợ giúp, các thành viên sẽ luân phiên nhau chạy xe với phương châm “không bỏ xót bệnh nhân nghèo” nào.
Anh Nguyễn Thành Dân, 50 tuổi, một trong những thành viên của nhóm kể lại: "Khi được người bạn chia sẻ về nhóm, tôi rất hào hứng muốn giúp anh em trong nhóm đỡ vất vả và hơn hết là không muốn bỏ xót bệnh nhân nghèo nào. Anh em chúng tôi lúc nào cũng nhiệt tình, năng nổ, khi người ta xin xe là lên đường ngay. Có những ca người bệnh phải chuyển viện, có những ca là cấp cứu nhưng cũng có những ca là muốn được mất tại nhà thì những ca ấy rất là xúc động. Anh em mong muốn giúp được nhiều hơn nữa và muốn lan tỏa đến bà con nhiều hơn".
Hiện nhóm có 3 chiếc xe cứu thương, trên mỗi xe đều có đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng như băng ca, bình ô-xy, túi cứu thương…. Đồng thời, nhóm cũng kết hợp với một nhóm các y, bác sỹ ở các bệnh viên để hỗ trợ những ca bệnh nặng trên quá trình di chuyển. Chị Ngô Diệu Hương, hiện đang công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, mỗi khi sắp xếp được thời gian, công việc, chị đều sẵn sàng tham gia với nhóm “Xe cứu thương và mai táng 0đ Hà Nội”.
Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phần lớn ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa… với quãng đường di chuyển từ 300 - 700km, thậm chí có chuyến đi kéo dài cả nghìn cây số. Thế nhưng, những khó khăn, mệt mỏi đều tan biến, bởi với mỗi thành viên, đây là hành trình chất chứa bao nỗi niềm của tình người ấm áp.