"Nhóm chúng tôi có tên là "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing”. Nhằm mục đích thiện nguyện để đóng viện phí cho các bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, hôm nay chúng tôi mang lời ca tiếng hát đến đây mong mọi người giúp các bé vượt qua khó khăn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều...".

Cứ mỗi cuối tuần, các thành viên trong nhóm "Hát để sẻ chia" lại có mặt tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh, phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh dùng lời ca tiếng hát để kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng cùng giúp đỡ bệnh nhi khó khăn. Nhóm luôn bắt đầu chương trình ca nhạc của mình bằng lời giới thiệu giản dị mà chân tình. Sân khấu của nhóm chỉ là những vị trí trống trong các quán ăn, thế nhưng, những bạn trẻ như bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1994, vẫn trình diễn hết mình.

"Mình tham gia nhóm đến nay được 9 năm rồi. Mình tham gia với vai trò là ca sỹ. Bởi mình thấy được hoạt động của nhóm rất ý nghĩa và minh bạch nên đó là điều níu chân mình lâu dài đến vậy. Khi tham gia nhóm, mình được hát, được góp một chút công sức của mình để làm được một việc giúp ích cho đời, đó là điều khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc", Ngọc Trâm chia sẻ.

"Hát để sẻ chia" được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối tháng 10 năm 2016, với 8 thành viên ban đầu. Sau 9 năm hoạt động, số thành viên tham gia đã lên con số 60. Mỗi người một công việc, có những người thậm chí còn chưa từng quen biết trước đó nhưng họ đều có cùng mong muốn là lan tỏa tình yêu thương đến với nhiều người hơn nữa.

Mỗi buổi biểu diễn của nhóm đều được chuẩn bị rất chỉn chu, từ cách chọn bài hát, kết hợp các giọng ca đa dạng để mang lại một không gian âm nhạc vui vẻ, dễ chịu cho mọi người. Họ không chỉ hát mà còn tạo sự tương tác với khán giả, khiến mọi người cảm thấy thân thuộc và cùng tham gia vào mỗi phần trình diễn.

"Em tham gia nhóm được 3 năm. Ở nhóm, mỗi người một việc thay nhau làm để nhóm được vận hành tốt hơn. Em thấy ở nhóm có cái hay là các anh em chẳng ai biết nhau nhưng khi có cùng mong muốn lại có thể gắn kết để mang đến cho các em bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được điều trị bệnh tốt hơn. Em nghĩ rằng sau này khi nhìn lại em sẽ thấy tuổi trẻ của mình thật ý nghĩa", bạn Bùi Duy Đạt, sinh năm 1997, một thành viên của "Hát để sẻ chia" bày tỏ.

Bằng sự nỗ lực, miệt mài kiên trì của cả nhóm, đến nay, Hát để sẻ chia đã đóng viện phí cho hàng nghìn trường hợp bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Không chỉ có vậy, những dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu, Giáng sinh..., nhóm còn đến các bệnh viện tặng quà, diễn văn nghệ, hát tặng miễn phí, thăm hỏi bệnh nhi; để các bệnh nhi được thoải mái vui chơi, quên đi phần nào bệnh tật.

Bạn Trần Quốc Đạt, nhân viên văn phòng, một trong những thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu chia sẻ: "Qua một người anh mà mình biết đến nhóm. Mình đã đi cùng nhóm một vài lần và thấy hoạt động thật nhân văn và mình cũng muốn làm một điều gì đó ý nghĩa nên mình tham gia và sau đó cảm thấy rất thích thú và gắn bó đến tận bây giờ".

9 năm kiên trì và bền bỉ, lời ca tiếng hát của các bạn trẻ trong nhóm "Hát để sẻ chia" đã hóa thành sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn đồng điệu. Họ không chỉ mang đến việc làm ý nghĩa, nhân văn mà còn mang cả năng lượng tích cực của tuổi trẻ hôm nay.

Đến nay, "Hát để sẻ chia” được biết đến rộng rãi và nhận về rất nhiều sự yêu thương của những người xung quanh. Theo bạn Võ Ngọc Phương Uyên, Trưởng nhóm "Hát để sẻ chia", để có được kết quả này cũng như để có thể đi cùng nhau trong hành trình dài kết nối yêu thương, từng thành viên đã phải nỗ lực rất nhiều, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách của thưở ban đầu và cả những rào cản tâm lý của mỗi cá nhân.

Cho đi là cách để người ta nhận lại trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Với các bạn trẻ của nhóm "Hát để sẻ chia", họ chọn âm nhạc để mang đến niềm vui cho mọi người và thông qua đó có thể giúp cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật. Sự hỗ trợ của nhóm đã thắp lên niềm hy vọng, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng hơn trong lòng mỗi bệnh nhi.

Những lá thư cảm ơn từ các bệnh viện, nụ cười hạnh phúc của các bệnh nhi nghèo và người thân chính là nguồn động lực lớn nhất để các thành viên của "Hát để sẻ chia" tiếp tục theo đuổi con đường thiện nguyện của mình.