Sau hơn ba tháng miệt mài tập luyện, từ những buổi huấn luyện riêng lẻ đến hợp luyện, tổng duyệt và bước ra Quảng trường Ba Đình trong ngày trọng đại của dân tộc, các khối diễu binh A80 đã khép lại nhiệm vụ trong niềm tự hào lớn lao. Và giờ đây, khoảnh khắc trở về đơn vị cũng trở thành một kỷ niệm đặc biệt, in đậm tình cảm quân – dân.
Từng chuyến xe đưa các đơn vị từ nơi đóng quân tập kết về Ga Hà Nội. Trên sân ga, người thân, đồng đội và cả những người dân không quen biết đứng chật kín, ánh mắt dõi theo từng bước chân của các chiến sĩ. Có những cô gái chỉ kịp hội ngộ với người yêu vỏn vẹn vài phút, vội vã lau giọt nước mắt khi tiếng còi tàu báo giờ chia tay. Có những cánh tay giơ cao vẫy chào đến khi đoàn tàu khuất bóng, để lại cả một khoảng trời lưu luyến.
Bạn Nguyễn Thanh Hoa (Hà Nội) chia sẻ: “Mình đến đây từ sớm để kịp nói lời tạm biệt. Cảm xúc khá tiếc nuối, nhưng trên hết là niềm tự hào. Các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên một ngày lễ lớn của cả dân tộc. Mình hy vọng những dịp tới sẽ lại được gặp các anh trong hàng ngũ chỉnh tề, mạnh mẽ ấy”.
Trong dòng người chia tay tiễn đoàn có bà Trần Thị Phương – một người dân phường Văn Miếu- Hà Nội. Bà nghẹn ngào: “Không hiểu sao chẳng quen biết gì các cháu mà nước mắt cứ trào ra. Cháu nào cũng gầy đi, đen đi sau mấy tháng tập luyện vất vả, nhưng mạnh mẽ, rắn rỏi và vẫn nở nụ cười tươi. Nhìn mà thương lắm, mà cũng tự hào lắm”.

Để đảm bảo việc trở về an toàn, chu đáo cho toàn bộ 1.257 cán bộ, chiến sĩ phía Nam, Cục Xe máy – Vận tải (Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật) đã phối hợp với ngành đường sắt thuê hai đoàn tàu chuyên chở. Đoàn SE67 đưa hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và Quân đoàn 34 về ga Đà Nẵng, ga Diêu Trì. Đoàn SE63 chở gần 600 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 về đến ga Sài Gòn, qua các ga trung chuyển Đà Nẵng, Nha Trang.

Trước giờ tàu chuyển bánh, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn – Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh – Diễu hành A80 – đã có mặt tại Ga Hà Nội, trực tiếp động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ. Ông ghi nhận nỗ lực vượt bậc của toàn thể lực lượng, khẳng định: “Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công của Ngày hội lớn toàn dân tộc. Mỗi bước quân hành trên Quảng trường Ba Đình là minh chứng cho sức mạnh, bản lĩnh và kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng khi trở về đơn vị, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Lời động viên ấy không chỉ tiếp thêm niềm tin cho các chiến sĩ, mà còn khiến những người dân chứng kiến càng thêm tự hào về cán bộ chiến sĩ toàn quân – lực lượng luôn đặt Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết.
Trong dòng người lên tàu trở về, nhiều chiến sĩ tranh thủ chia sẻ cảm xúc sau một chặng đường ý nghĩa.
Trung úy Phạm Ngọc Khánh, Khối Tác chiến không gian mạng, tâm sự: “Được đứng trong đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là niềm vinh dự không gì sánh được. Hơn ba tháng tập luyện tuy vất vả nhưng đã giúp chúng tôi trưởng thành, gắn bó hơn. Đặc biệt, khi đi qua Lăng Bác, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: tiếp tục rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân”.
Chiến sĩ Trần Công Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thì nhớ lại: “Từng khoảnh khắc tại Hà Nội, dù mệt mỏi hay vui vẻ, đều là kỷ niệm đáng quý. Đặc biệt là giây phút diễu qua Quảng trường, lòng dâng trào niềm hạnh phúc. Hôm nay, chứng kiến người dân Thủ đô tiễn đưa, tôi cảm nhận rõ sự hòa đồng, tình cảm sâu nặng mà Hà Nội dành cho những người lính”.
Trong khi đó, chiến sĩ Xuân Học, Khối nam dân quân tự vệ, xúc động bên bạn gái đã đồng hành suốt những ngày tập luyện. “Khoảnh khắc chia tay ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Chúng tôi hiểu rằng sau hôm nay, mỗi người lại trở về vị trí công tác, nhưng kỷ niệm tại Hà Nội sẽ theo mãi trên hành trình quân ngũ”, anh nói.

Cả những cựu chiến binh cũng bồi hồi. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chi Hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chia sẻ: “Khoảnh khắc thấy các đoàn quân lên đường trở về Nam, tôi như sống lại ký ức 50 năm trước, khi mình cũng từng chuyển tàu như thế. Lịch sử nối dài qua các thế hệ, và tôi tin lớp trẻ hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng của quân đội ta”.

Không chỉ trên sân ga, sáng 4/9, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), đội hình trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) cũng hoàn tất công tác chuẩn bị để trở về căn cứ Cần Thơ, tiếp tục nhiệm vụ canh giữ bầu trời phương Nam. Sáu chiếc trực thăng từng tung bay rợp trời Thủ đô trong Ngày hội lớn giờ lại bịn rịn rời đi, mang theo niềm tự hào của hàng triệu người dân.
Trước đó, Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) cũng đã cơ động trực thăng về căn cứ Đà Nẵng. Những chuyến bay trở về, cũng như những đoàn tàu Nam – Bắc, đều chở nặng tình cảm của nhân dân gửi gắm nơi các anh.

Tiếng còi tàu rít lên, bánh sắt lăn đều trên đường ray, từng khoang tàu dần xa khuất. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều đôi mắt đỏ hoe, nhiều cánh tay vẫy mãi không thôi. Người Hà Nội đã dành cho những người lính A80 một buổi tiễn đưa đầy ắp tình cảm. Không ai hẹn ai, nhưng tất cả đều đến, chỉ để gửi gắm một lời chào, một niềm tự hào, một tình yêu thương.
Khoảnh khắc chia tay tuy ngắn ngủi, nhưng đã minh chứng cho mối quan hệ gắn bó, keo sơn giữa quân và dân. Bởi trong lòng mỗi người lính, nhân dân luôn là điểm tựa. Và trong trái tim người dân, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn mãi là niềm tin, niềm tự hào, niềm thương yêu.