Mời nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với nhà báo Nguyễn Lan Anh, báo Tuổi trẻ:

Hạnh phúc đích thực không phải lúc nào cũng đến từ những gì chúng ta sở hữu mà nhiều khi lại từ những gì chúng ta trao tặng một cách vô điều kiện. Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp giúp hồi sinh cho nhiều cuộc đời khác bằng cách hiến một phần cơ thể mình. Đối với thân nhân của họ, sự mất mát lớn lao được bù đắp bằng niềm hạnh phúc, tự hào khi người thân vẫn hiện hữu đầy ý nghĩa trong cuộc đời.

Câu chuyện của anh Dương Minh Đức (37 tuổi) ở tỉnh Quảng Ninh hiến tạng để kéo dài sự sống cho 7 bệnh nhân khác đã lan tỏa, chạm đến trái tim của cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Nhận, mẹ của anh Đức cho biết, anh là lao động chính trong gia đình nên khi tai họa ập đến bất ngờ khiến hai vợ chồng già như rơi vào tuyệt vọng. Vậy nhưng nén nỗi đau, vợ chồng bà Nhận đều có cùng suy nghĩ hiến tạng của con trai cho những bệnh nhân khác có cơ hội được sống.

“Tôi có xem truyền thông, có bé Hải An (7 tuổi) mắc bệnh hiểm nghèo và đã hiến giác mác rồi Đài, báo cũng đưa liên tục là nhiều người cần ghép mô, tạng để nối dài cuộc sống mà nước mình trường hợp hiến tạng rất là ít. Khi con trai tôi tiên lượng xấu rồi thì tôi chấp nhận và chỉ nghĩ tới cứu người và nghĩ là được gì tốt cho xã hội thì làm thế nên gia đình tôi đồng ý hiến tạng”, bà Nhận chia sẻ.

Những suy nghĩ tích cực của gia đình bà Nhận đã lan tỏa được tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng trong việc hiến mô, tạng. Hơn tất cả, bố mẹ của Đức đều mong mỏi, những người nhận tạng của con trai sẽ có sức khỏe thật tốt để gia đình vơi đi phần nào nỗi đau mất mát.

“Tôi nghĩ là hiến tạng để cứu người và phần nào cơ thể của con tôi vẫn được sống. Tôi vẫn mong muốn những người nhận tạng của con tôi sẽ khỏe mạnh và lúc nào cũng khỏe mạnh để con tôi được sống tiếp”, ông Dương Quang Đông, bố của anh Đức khẳng định.

Năm 2024, mẹ của em Võ Thiên Kim ở TP.HCM qua đời. Nhớ di nguyện hiến tạng trước đó của mẹ, gia đình Kim đã đồng ý hiến tạng. Các bộ phận thận, tim, gan, giác mạc của mẹ Kim đã cứu sống 5 người, cho họ một cuộc đời mới. Dù nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, nhưng Kim hiểu rằng, mẹ đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn làm nhiều việc thiện, ngay cả đến cuối đời. Chính vì vậy, Kim luôn tự hào về việc hiến tạng của mẹ. Nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp thêm cho cha và 2 chị em Kim sức mạnh để vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống tốt như lý tưởng mẹ vẫn luôn răn dạy.

Đã hơn 2 năm trôi qua, gia đình chị Phạm Thị Ngọc Ánh ở xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi chồng chị Ánh bị tai nạn giao thông và qua đời. Chồng chị Ánh là tài xế xe container. Trong một lần đỗ xe để xuống đường mua đồ ăn, anh bị xe tông trúng. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực cứu chữa nhưng chồng chị Ánh rơi vào tình trạng chết não. Khi biết thông tin này, chị Ánh đã bàn với gia đình bên nội để chồng chị được hiến tạng cứu người.

Theo nhà báo Nguyễn Lan Anh, Báo Tuổi trẻ, khi một người lựa chọn cho đi sau khi qua đời, họ và cả những người thân của họ đã định nghĩa khái niệm “hạnh phúc” ở một giá trị to lớn hơn. Câu chuyện về những người hiến tạng, những người được nhận tạng là minh chứng rõ nét cho tình yêu thương giữa con người với con người. Hiến tạng không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là sự tiếp nối, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội, để sự sống mãi trường tồn.

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, năm 2025, nước ta lập kỷ lục với 66 trường hợp chết não hiến mô tạng và chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026 đã có thêm hơn 10 ca chết não hiến mô tạng và hơn 100.000 người đã đăng ký hiến mô, tạng. Điều này sẽ giúp có thêm nhiều người được sống, được mạnh khoẻ trở lại.

Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Lan Anh, Báo Tuổi trẻ nhận định, so với các nước trong khu vực và trên thế giới, dù số ca chết não hiến tặng mô tạng ở nước ta đã tăng nhưng vẫn còn một số rào cản về việc hiến táng. Đa số ca ghép vẫn thực hiện từ nguồn hiến là người đang sống. Hơn nữa, quan niệm của người Việt luôn mong người thân đã qua đời được yên ổn. Đồng thời, việc vận động để thân nhân người hiến biết về ý nghĩa của hành động hiến mô tạng vẫn còn ít.

Chính vì vậy, để việc hiến tạng trở thành một hành động được xã hội đón nhận rộng rãi hơn và có sự lan tỏa hơn cần thêm nhiều hoạt động truyền thông, để nhiều người biết hơn về ý nghĩa của hiến tặng mô tạng, và hơn nữa là đồng hành cùng thân nhân người hiến tạng, như tặng học bổng cho con cái họ hay chữa bệnh nếu cha mẹ họ ốm đau…

Cùng với việc lan tỏa nhiều hơn những câu chuyện hiến tạng thì việc giáo dục về lòng nhân ái và ý thức cộng đồng từ sớm có thể sẽ tác động đến quyết định hiến tạng của một cá nhân khi trưởng thành. Việc giáo dục phải luôn luôn được nhắc nhở ở trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Trong một xã hội hiện đại, những hành động trao gửi yêu thương càng trở nên quý giá, giúp nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp bên trong của mỗi người. Chúng giống như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực và tạo nên một cộng đồng nhân văn hơn, hạnh phúc hơn. Câu chuyện về hiến tạng cho chúng ta thấy một điều, hạnh phúc là cho đi, cho đi là còn mãi.