Những ngày này, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, từ vùng núi tới hải đảo xa xôi, nơi đâu cũng rộn ràng tiếng trống lân, những chiếc đèn ông sao lấp lánh xen lẫn tiếng cười vui của hàng triệu trẻ em. Với những em nhỏ, trung thu không chỉ là ngày hội mà đó còn là dịp được nhận quà, được quan tâm, chăm sóc, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Mời các bạn nghe âm thanh tại đây:

Lý Thị Thùy Trang, 10 tuổi, dân tộc Sán Chỉ, ở xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng là một trong những em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Mẹ bỏ đi khi em mới 7 tháng tuổi, vài năm sau bố cũng biệt tích. Suốt 10 năm qua, Trang sống cùng bà nội là bà Đặng Thị Nhí. Gia đình có 7 người nhưng mọi gánh nặng đều đặt lên vai, trong khi chồng bà mắc bệnh nặng. Ruộng nương ít, bà Nhí hằng ngày lên rừng làm thuê để kiếm tiền nuôi cả nhà. Cuộc sống vốn đã chật vật lại càng khó khăn hơn khi năm ngoái Trang mắc bệnh động kinh, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện cách nhà hàng trăm ki-lô-mét để điều trị.

Ước mơ của cô bé trong dịp Trung thu chỉ đơn giản là có một chiếc đèn ông sao như các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, với hoàn cảnh gia đình, món quà chỉ vài chục nghìn đồng ấy cũng trở nên xa vời.

Năm nay, điều ước nhỏ bé ấy đã thành hiện thực khi Trang được nhận quà Trung thu từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Niềm vui của cô bé cũng là niềm xúc động của bà nội, bởi đó là lần đầu tiên cháu gái được đón một mùa Trung thu đúng nghĩa với chiếc đèn ông sao và những phần quà tuổi thơ.

Theo ông Lăng Văn Cương, Trưởng phòng Văn hóa xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, mục tiêu của chương trình là để mọi trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, đều cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng và có một mùa Trung thu trọn vẹn.

Không riêng Nam Quang, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em khó khăn. Tại xã Nguyên Bình, chính quyền địa phương đã trao nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và tổ chức các hoạt động vui Trung thu dành cho thiếu nhi. Theo bà Tô Thị Vân, Trưởng phòng Văn hóa xã Nguyên Bình, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho trẻ em khó khăn, góp phần động viên các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

Còn tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, bên cạnh các hoạt động truyền thống như thi làm đèn ông sao, chính quyền còn vận động các nhà hảo tâm đồng hành chăm lo cho trẻ em yếu thế. Dịp khai giảng và Trung thu năm nay, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất được tặng xe đạp; nhiều em khác được hỗ trợ tiền mặt trị giá 1 triệu đồng cùng quà Trung thu.

Không chỉ chính quyền địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội cũng chung tay mang Trung thu đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã mang đến đêm hội sôi động cùng hàng nghìn phần quà cho thiếu nhi khu vực biên giới. Theo Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, chương trình không chỉ giúp trẻ em vùng biên được đón một mùa Trung thu ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng và toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.

Đối với người dân địa phương, những hoạt động này còn góp phần thắt chặt tình quân - dân. Bà Lương Thị Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hoá cho rằng, chương trình đã tạo nên không khí phấn khởi cho người dân và các em nhỏ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết ở vùng biên cương.

Mỗi mùa Trung thu đi qua, điều còn đọng lại với các em nhỏ không chỉ là những chiếc đèn lồng hay phần quà được trao tặng, hơn thế nữa đó còn là sự sẻ chia, giúp sức cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, trở thành những người con có ích trong tương lai./.