Đại lễ Vu Lan năm nay với chủ đề “Mùa hiếu hạnh và yêu thương”. Đây là dịp để Phật tử, nhân dân cùng nhau tưởng nhớ công ơn sinh thành, tri ân cha mẹ, đồng thời lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm phật tử và khách mời đã có mặt, thành kính cài hoa hồng trên ngực áo, biểu tượng cho tình cảm thiêng liêng với đấng sinh thành. Điểm nhấn của chương trình là pháp thoại “Ý nghĩa của Lễ Vu Lan” do Thượng tọa Thích Đạt Ma Phổ Tràng - Giáo thọ sư Thiền viện chủ trì. Thượng tọa nhấn mạnh: “Mùa Vu Lan chính là dịp để mỗi chúng ta báo đáp Tứ trọng ân: Ân cha mẹ sinh thành, ân Tam Bảo dẫn dắt, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh muôn loài”.

Lễ Vu Lan năm nay còn ghi dấu bởi nhiều nghi thức xúc động như: dâng hoa hồng tri ân cha mẹ, rửa tay rửa chân báo hiếu, lễ dâng trà Suối Giàng. Những khoảnh khắc giản dị nhưng thiêng liêng ấy đã khiến nhiều người rơi nước mắt, để thêm một lần nhắc nhở về chữ hiếu trong đời sống thường nhật.

Tham dự chương trình, chị Thu Hương (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Đại lễ Vu lan cho ta những cảm xúc đặc biệt và ý nghĩa về cha mẹ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là không chi tưởng nhớ và tri ân vào ngày lễ Vu lan, mà cần quan tâm chăm sóc thường nhật mỗi ngày. Một lời hỏi han, một cái ôm cùng lời nói yêu thương sẽ làm ấm lòng trái tim cha mẹ. Hãy trân trọng từng giây phút khi ở bên cha mẹ, hãy làm tròn chữ hiếu để sau này chúng ta không phải hối tiếc"
Với sự tham gia đông đảo của phật tử và nhân dân, Lễ Vu Lan tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc năm nay đã thực sự trở thành điểm hẹn tâm linh - văn hóa, khơi dậy đạo hiếu và vun đắp những giá trị nhân văn trong xã hội hiện đại.