Thay vì hưởng thụ cuộc sống, anh Nguyễn Thành Trung lại dành nhiều thời gian cho những hoạt động từ thiện, đem hạnh phúc, niềm vui đến với những gia đình khó khăn. Anh luôn cho rằng, “Từ thiện thật” chính là sứ mệnh của cuộc đời mình:
“Gạo thật” mang đến cho người nghèo
Ngay sau khi thành lập, trưởng nhóm “Từ thiện thật” Nguyễn Thành Trung đã lên kế hoạch và tổ chức chương trình “Gạo thật” để đưa đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình chị Trần Thị Ngọc ở Yên Phụ, Hà Nội là một trong số đó. Chồng chị Ngọc mất sớm, một mình chị nuôi hai con nhỏ, trong đó có một bé bị bệnh bại liệt. Dù vất vả ngược xuôi nhưng mẹ con chị thường xuyên trong cảnh bữa đói, bữa no. Thậm chí, có những khoảng thời gian, ba mẹ con chị chỉ có cơm trắng để ăn. Chính vì vậy, mỗi tháng nhận được 10kg gạo cùng một số nhu yếu phẩm do “Từ thiện thật” trao tặng đã giúp ba mẹ con chị cải thiện bữa ăn hàng ngày.
“Hầu như tháng nào các chú cũng đưa trứng, gạo đến tận nhà tôi. Tôi rất là mừng vì được anh em hỗ trợ trước là gạo, sau thêm cả trứng để đỡ đần mẹ con khi khó khăn. Tôi rất cảm ơn các anh chị em đã giúp đỡ mẹ con tôi thời gian qua”, chị Ngọc chia sẻ.
Cứ đầu tháng, nhóm “Từ thiện thật” sẽ đến các trường học để tổ chức quyên góp gạo, quần áo, nhu yếu phẩm… Sau đó, trưởng nhóm Thành Trung sẽ vận chuyển về nhà để các tình nguyện viên phân chia và cùng nhau phân phát tới các gia đình nghèo. Nhờ đó, mỗi tháng, có khoảng 25 - 30 gia đình khó khăn được hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, trứng gà, trứng vịt….
Trong những năm qua, “Gạo thật” đã được tổ chức ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM... Để đảm bảo những hộ được giúp đỡ có hoàn cảnh khó khăn thực sự, anh Thành Trung cùng các thành viên trong nhóm sẽ đến tận nơi tìm hiểu qua chính quyền địa phương, người dân xung quanh trước khi lập danh sách. Chỉ với 10kg gạo và 1 chút nhu yếu phẩm nhưng cả người đi tặng lẫn người được nhận đều cảm thấy ấm lòng.

“Từ thiện thật” - Mái nhà của những trái tim giàu lòng nhân ái
Với những chương trình hoạt động thiết thực, ý nghĩa, "Từ thiện thật" đã thu hút hàng nghìn tình nguyện viên ở nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia, trong đó, có không ít các ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng.
Đến với “Từ thiện thật”, các tình nguyện viên không chỉ được làm những việc có ích cho xã hội mà còn hướng con người đến chân thiện mỹ và giúp bản thân tìm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Như chia sẻ của Nguyễn Ngọc Việt, một nghệ sĩ tự do ở tỉnh Phú Thọ. Cách đây 5 năm, sau một vài biến cố trong sự nghiệp và gia đình, Việt dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Qua lời giới thiệu của bạn bè, Việt đã tìm đến “Từ thiện thật” với mong muốn tìm được lẽ sống và hướng bản thân đến những điều tích cực.
“Chương trình đầu tiên em tham gia là “Ngày đẹp nhất” thực hiện ở gầm cầu Long Biên dành tặng cho những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình, em mới cảm nhận được rằng, đó là một thế giới rất khác mà em chưa từng thấy. Không thể nghĩ rằng ở một thành phố lớn lại có một khu nhà tạm bợ và cuộc sống họ khó khăn đến như vậy. Chính vì vậy, em đã nhìn nhận lại bản thân và thấy cuộc sống của mình còn sướng hơn rất nhiều người. Điều đó giúp em sống tích cực hơn, trưởng thành hơn và chín chắn hơn trong suy nghĩ”, Nguyễn Ngọc Việt tâm sự.
Các thành viên trong nhóm “Từ thiện thật” đa phần là những bạn trẻ. Thậm chí có những bạn trẻ như Tùng, một trong những thành viên gắn bó lâu năm với nhóm, đã có cơ hội tham gia từ khi chỉ là một cậu bé mới 13 - 14 tuổi.
Mỗi chuyến đi của “Từ thiện thật” đều đem đến cho những tình nguyện viên như nhạc sĩ trẻ Cao Thanh Thảo My những trải nghiệm, cảm xúc khác nhau. Được gặp gỡ, trò chuyện với những người có hoàn cảnh khó khăn giúp cho Thảo My cũng như các bạn trẻ cảm nhận được rằng, cuộc sống của mình hiện tại đã may mắn hơn họ rất nhiều, từ đó, hướng bản thân đến những điều tốt đẹp và cùng nhau lan tỏa hành trình yêu thương đến với nhiều người hơn.
“Tham gia Từ thiện thật chính là quãng thời gian mình cảm thấy ý nghĩa nhất trong cuộc đời từ trước tới nay. Bởi mình được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, mình cũng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những lúc mình thấy bế tắc và nghĩ sao cuộc đời mình lại khổ đến thế thì khi đến gặp những hoàn cảnh mà thật sự họ không còn gì để mất nữa, mình mới nhận ra rằng cuộc đời mình may mắn hơn rất nhiều vì vậy mình thay đổi cách nghĩ và hướng mình đến những việc làm ý nghĩa hơn”, nhạc sĩ trẻ Cao Thanh Thảo My khẳng định.
Đúng như sứ mệnh của mình, “Từ thiện thật” ra đời đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những mảnh đời kém may mắn. Từ đó, truyền cảm hứng yêu thương cho thật nhiều trái tim trẻ. Không chỉ có vậy, đây còn là sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ để hướng thiện và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Nguyễn Thành Trung và sứ mệnh “Từ thiện thật”
Ngay từ khi còn nhỏ, anh Nguyễn Thành Trung thường xuyên thấy ba mẹ giúp đỡ những người xung quanh. Điều đó cứ ngấm dần vào tâm trí và thôi thúc anh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ngày trước, anh đã tự bỏ tiền túi để làm từ thiện, thế nhưng sức người có hạn, một mình anh chẳng thể giúp hết tất cả. Vậy là anh thành lập nên nhóm "Từ thiện thật" với mong muốn kêu gọi mọi người chung tay góp sức ủng hộ người nghèo.
Anh Trung luôn tâm niệm rằng, của cho không bằng cách cho. Không phải cứ giàu có mới làm được từ thiện. Một nắm gạo có thể ít nhưng nhiều người cùng góp gạo thì số lượng sẽ tăng lên và người nghèo sẽ có đủ gạo để ăn. Từ đó cho tới nay, rất nhiều chương trình đã được anh Trung tổ chức, từ "Bánh chưng thật", "Bánh trôi thật", "Ánh sáng thật", "Bánh mỳ thật", “Gạo thật”…
Lấy cái tên "Từ thiện thật", anh Nguyễn Thành Trung muốn khẳng định điều khác biệt của nhóm là chỉ kêu gọi quyên góp hiện vật, giúp đỡ người nghèo trong công việc, định hướng trong cuộc sống thay vì bằng tiền. Chính vì vậy, những năm qua, “Từ thiện thật” đã đồng hành, hỗ trợ hàng trăm, hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn bằng những đóng góp thật, việc làm thật.
Có lẽ đến giờ, anh Nguyễn Thành Trung chẳng thể nhớ mình đã giúp được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, đã có bao nhiêu chương trình, chuyến đi thiện nguyện được thực hiện. Thế nhưng, mỗi nơi anh đặt chân đến, mỗi mảnh đời anh gặp gỡ đều để lại những cảm xúc, nỗi lòng riêng để rồi khi trở về, anh càng quyết tâm làm nhiều điều hơn nữa, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hơn nữa dành cho những mảnh đời bất hạnh.