Sau thất bại trước Công an TP.HCM ở ngày ra quân, Hà Nội FC trở về sân Hàng Đẫy với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai. Đội chủ nhà tung ra đội hình mạnh nhất và chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu, nhưng những cơ hội nguy hiểm lại thuộc về đội khách.

Phút 11, Ryan Hà thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Chuẩn nhưng dứt điểm không thành và rơi vào thế việt vị. Đến phút 31, anh tiếp tục tung cú sút xa buộc Văn Chuẩn bay người cản phá. Ngay sau đó, Fernando có pha cứa lòng kỹ thuật song Trung Kiên kịp thời ngăn chặn. Phút 37, Jairo phạm lỗi nguy hiểm với Daniel Passira khiến VAR phải vào cuộc, nhưng tình huống bị hủy vì Daniel đã việt vị, giúp Jairo thoát thẻ đỏ. Những phút cuối hiệp một, cả Văn Chuẩn và Trung Kiên đều có những pha cứu thua xuất sắc, giữ tỉ số 0-0 cho đến giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 50, Xuân Tú có cơ hội đối mặt nhưng không thể đánh bại Trung Kiên. HAGL chủ động lùi sâu, tập trung phòng ngự và buộc đội chủ nhà phải thử vận may bằng những cú sút xa. Thủ môn Trung Kiên trải qua một ngày làm việc vất vả, liên tiếp cản phá các pha dứt điểm ở phút 79 và 88. Phút cuối trận, Hà Nội tưởng như đã có bàn thắng khi Thành Chung đưa được bóng vào lưới, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trung vệ này việt vị và bàn thắng không được công nhận. Trận đấu khép lại với tỉ số 0-0. Sau hai vòng, Hà Nội mới có 1 điểm, đứng thứ 11, còn HAGL cũng chỉ có 1 điểm và tạm xếp thứ 13.

Phát biểu sau trận, HLV Makoto Teguramori của Hà Nội FC tỏ ra tiếc nuối: “Trận đấu có nhiều tình huống, nhưng chúng tôi phải tập trung vào màn trình diễn của đội mình. HAGL vào trận với tư thế giành 1 điểm là đủ và đã thành công. Chúng tôi đã thua 1 và hòa 1, điều đó rất đáng tiếc nhưng Hà Nội FC vẫn phải tiếp tục cố gắng trong những trận đấu sắp tới.”

Về phía đội khách, HLV Lê Quang Trãi khẳng định: “Dù rằng hôm nay chúng tôi chỉ có 1 điểm trên sân Hàng Đẫy nhưng tôi rất cảm ơn những học trò của tôi, những cầu thủ đã thi đấu trên sân. Kết quả 1 điểm là sự nỗ lực của tập thể. Hà Nội đã chịu áp lực vì trận đầu tiên họ đã thua rồi. Họ cần phải thắng trận này và họ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chúng tôi cũng đã phân tích và đánh giá họ rất cao, rất cẩn thận khi tiếp cận trận đấu này.”

Nói thêm về tình huống kiểm tra VAR cuối trận, ông Trãi cho biết: “Tôi cũng đánh giá cao trọng tài khi dũng cảm làm việc ở check VAR để mà ghi nhận công sức của chúng tôi trong tình huống ban trọng tài cho rằng tình huống việt vị. Chúng tôi rất khó khăn khi giành 1 điểm trong trận đấu này.”

Ở các trận đấu còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân SHB Đà Nẵng, Ninh Bình thắng đậm Thanh Hóa 4-0, Hải Phòng đánh bại PVF CAND 3-1 trong khi ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định thua ngược 1-2 trên sân của Sông Lam Nghệ An./.