Sông Lam Nghệ An nhập cuộc tốt trong chuyến làm khách tại Hưng Yên. Thống kê hiệp 1 cho thấy đội khách cầm bóng gần 60%, vượt trội về số lần dứt điểm, 8 lần so với 2 lần của PVF-CAND. Tuy vậy, đội chủ nhà bảo toàn được mảnh lưới nhờ sự xuất sắc của thủ môn Phí Minh Long, trước khi vượt lên dẫn trước ở phút 42. Tuyển thủ U23 Võ Anh Quân thoát xuống bên cánh phải, căng ngang cho Amarildo dễ dàng đệm bóng cận thành.

Sang hiệp 2, CLB SLNA đẩy cao đội hình, thay đổi từ tấn công trung lộ sang những quả tạt từ 2 biên. Phương án này mang đến bàn thắng gỡ hòa ở phút 59 và người lập công là đội trưởng Olaha. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, đến lượt thủ quân của PVF-CAND tỏa sáng với pha đánh đầu cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Khoảng 20 phút cuối, đội chủ sân PVF nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ, dù vậy SLNA hoàn toàn bế tắc, thậm chí hậu vệ Justin Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp vì dùng chân đạp vào người tiền đạo Amarildo.

“Hai bạn người Trinidad Tobago thì mới tập cùng đội được 2 ngày, bạn còn lại thì tình trạng thể lực chưa tốt. Các bạn vào sân cũng rất nỗ lực rồi, khi các ngoại binh hòa hợp hơn, hiểu hơn thì các bạn ấy sẽ đáp ứng được nhu cầu chuyên môn. Chúng tôi có thế trận khá tốt nhưng mà khâu dứt điểm cũng như những đường chuyền cuối chưa tốt lắm. Trận này mà kết quả hòa thì hợp lý cho cả 2 đội. Tôi đánh giá PVF-CAND khá là tốt, nhiều cầu thủ triển vọng, tôi nghĩ PVF-CAND sẽ là một đội bóng có thể tạo bất ngờ ở mùa giải này” - HLV Phan Như Thuật của SLNA chia sẻ sau trận thua 1-2.
So với đối thủ, PVF-CAND nhỉnh hơn về sự hòa nhập của các ngoại binh, ngoài Amarildo và Mpande đã ghi bàn, Eyenga cũng thi đấu tròn vai, đồng thời dàn cầu thủ trẻ thể hiện tốt trong ngày ra mắt V.League, nhất là ba tuyển thủ U23 gồm Anh Quân, Xuân Bắc, Hiểu Minh.
“Trận thắng rất quan trọng vì chúng tôi là tân binh V.League. Tôi chúc mừng các học trò của tôi, trận này họ chơi thứ bóng đá 200% sức của mình, tinh thần đoàn kết cao. Chúng tôi là đội bóng cân bằng, có cầu thủ lớn tuổi, có cầu thủ trẻ và có những cầu thủ ngoại nhiều kinh nghiệm V.League. Có một điều hạnh phúc đối với trung tâm PVF khi mà các cầu thủ trẻ vào sân thì họ đã thể hiện được khả năng. Nhiều cầu thủ cũng chỉ mới lần đầu tham gia V.League, đây là trận thắng đầu tiên mang tính bản lề, cho các cầu thủ vững tin tâm lý. V.League còn rất dài, chúng tôi luôn luôn cố gắng phấn đấu” - HLV Thạch Bảo Khanh của PVF-CAND cho biết.

PVF-CAND là đội chủ nhà duy nhất giành trọn 3 điểm ở loạt trận hạ màn vòng 1. Trong 3 cặp đấu còn lại diễn ra trong ngày 17/08, HAGL thua đậm 0-3 khi tiếp Becamex Tp HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua 1-3 trước tân binh Ninh Bình FC, còn Đông Á Thanh Hóa chia điểm với đội khách SHB Đà Nẵng bằng trận hòa 1-1… Sau vòng đấu mở màn, BXH V.League 2025/2026 đang có 5 đội dẫn đầu với cùng 3 điểm, gồm: Becamex Tp HCM, Ninh Bình FC, Công An Tp HCM, PVF-CAND và Thép Xanh Nam Định.
