Họ là những người dân bình dị đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng đều mang trong lòng tình yêu Tổ quốc nồng nàn và niềm tự hào dân tộc thiêng liêng trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Trong dòng người hướng về Quảng trường, chúng tôi thật sự ấn tượng với vợ chồng ông Nguyễn Kim Sơn và bà Nguyễn Ngọc Lan, đều đã ngoài 80 tuổi. Hàng ngày, ông bà thường dậy sớm tập thể dục, đi dạo quanh hồ, nhưng sáng nay, đôi chân già nua lại rảo bước nhanh hơn, vì trong lòng trào dâng cảm xúc hân hoan đặc biệt.

Ông bà kể, những ngày này, Hà Nội đẹp khác lạ. Từ con phố nhỏ đi ra, băng qua những ngả đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng, ông bà đến đường Thanh Niên, rồi hướng thẳng về Ba Đình. “Trong lòng sung sướng lắm! Cảnh tượng này hiếm có, chỉ Việt Nam mình mới có được. Hàng ngàn người xếp hàng dài đến quảng trường, tất cả đều chung một tấm lòng biết ơn vô hạn”, ông Sơn xúc động chia sẻ.

Cả hai ông bà đều từng trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chính vì vậy, họ thấm thía hơn ai hết giá trị của hòa bình, độc lập. “Chúng tôi hiểu rõ sự mất mát trong chiến tranh và càng trân quý cuộc sống hôm nay. Mỗi dịp Quốc khánh, được sống trong không khí hào hùng thế này là hạnh phúc lớn”, bà Lan nói, đôi mắt ánh lên niềm xúc động.

Ký ức 80 năm trước cũng ùa về trong ông bà. Ông Sơn nhớ lại ngày 19/8/1945, khi toàn dân vùng lên giành chính quyền. Ông tự hào: “Hôm nay, chúng tôi được chứng kiến đất nước đổi thay, được hít thở không khí tự do, độc lập, thấy mình thật may mắn”.

Khi được hỏi về mong ước trong ngày Quốc khánh, ông bà chỉ cười hiền: “Chúng tôi chỉ mong đất nước luôn độc lập, tự do, nhân dân ngày càng làm nên nhiều điều tuyệt vời. Còn riêng chúng tôi, chỉ mong sống lâu để được chứng kiến thêm nhiều mùa thu độc lập như thế này”.

Trong dòng người nô nức đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, nổi bật là Hoàng – một bạn trẻ mà cộng đồng mạng quen gọi bằng cái tên “Hoàng Thủ đô”. Lần đầu tiên được trực tiếp tham dự buổi tập luyện và cổ vũ cho lễ kỷ niệm Quốc khánh, Hoàng không giấu nổi sự xúc động.

“Em đang mặc chiếc áo có in hình cờ đỏ sao vàng nơi ngực trái, bên phải là logo kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là niềm tự hào lớn nhất của em. Đứng giữa Thủ đô, đồng hành cùng nhân dân cả nước, em thấy mình thực sự may mắn”, Hoàng chia sẻ.

Không chỉ đến để xem, Hoàng còn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại, đăng tải trên fanpage cá nhân với mong muốn lan tỏa tình yêu nước tới các bạn trẻ. Với Hoàng, đây không đơn thuần là một sự kiện, mà còn là dịp để thế hệ trẻ khẳng định tình cảm với Tổ quốc.

“Em mong các bạn trẻ, khi nhìn thấy hình ảnh này, sẽ thêm tự hào và trách nhiệm với đất nước. Tình yêu nước có thể thể hiện bằng nhiều cách, nhưng cốt lõi vẫn là giữ trọn niềm tin, sống có lý tưởng và không ngừng học tập, cống hiến”, Hoàng bày tỏ.

Nhiều bạn trẻ khác chia sẻ, họ xem đây là cơ hội để học hỏi, để cảm nhận niềm tự hào dân tộc không chỉ qua sách vở mà bằng trải nghiệm thực tế. Tiếng trống, tiếng bước chân hùng mạnh, nhịp nhàng, hình ảnh quốc kỳ tung bay trong gió – tất cả trở thành ký ức khó quên.

Ngay từ tháng 6, nhóm phụ huynh lớp 9A7- trường THCS Cổ Bi- Gia Lâm- Hà Nội đã nô nức bàn bạc và lên kế hoạch để hòa mình vào không khí chào mừng ngày đại lễ của dân tộc. Các phụ huynh đã cùng nhau lên ý tưởng đặt mua khăn cờ đỏ sao vàng để khoác trên vai, thống nhất chọn một ngày nghỉ để 11 gia đình đầy đủ các thành viên đi thăm Lăng Bác thật ấn tượng, để lại nhiều kỷ niệm. "Được chứng kiến những ngày đất nước nô nức cờ hoa, nghiêm trang dưới nắng Ba Đình hát vang bài Quốc ca Việt Nam, được ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong đất trời hòa bình, chúng tôi vô cùng xúc động, hân hoan, muốn nói với tất cả với mọi người về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc"- chị Trần Thị Hảo, đại diện nhóm phụ huynh chia sẻ.

Không chỉ đến để xem, để hòa mình vào dòng người, nhiều gia đình Hà Nội còn tự nguyện góp sức, góp tình cảm cho ngày vui lớn của dân tộc.

Gia đình bà Thanh ở 186 phố Quán Thánh là một ví dụ. Vốn chỉ xuất phát từ một ý tưởng nhỏ, bà cùng chị em, con cháu trong 4 gia đình đã cùng nhau chuẩn bị những nồi cơm, quả trứng, chai nước để phát miễn phí cho người dân đi dự lễ. “Chúng tôi chỉ muốn lan tỏa chút niềm vui, tiếp thêm năng lượng cho mọi người”, bà Thanh cười hiền.

Những ngày cao điểm, gia đình bà chuẩn bị tới 500 quả trứng, 60 cân ổi, 20 kg dưa vàng, 200 quả bưởi, 20 thùng nước 20 lít. Công việc bắt đầu từ sáng sớm, vội vã nhưng đầy hứng khởi. “Nhà em ở đây, thấy mọi người đi xa, vất vả, lại phải chờ đợi lâu để được vào khu vực trung tâm, chúng em rủ nhau góp một chút công sức, coi như niềm vui chung”, một người cháu trong gia đình chia sẻ.

Niềm vui ấy lan tỏa, kéo theo sự tham gia của nhiều gia đình khác trong khu phố. Bà con cùng nhau dựng bàn, bày đồ ăn, nước uống: “Cứ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt phấn khởi của người nhận là bao mệt mỏi tan biến. Ngày lễ này, không khí thật tuyệt vời, ai cũng vui, cũng muốn cho đi một điều gì đó”, bà Thanh xúc động nói.

Điều đặc biệt nhất của Quốc khánh 2-9 chính là sự hội tụ. Từ khắp các nẻo đường Tổ quốc, hàng vạn người dân đổ về Ba Đình, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu của tình yêu Tổ quốc. Những ngày diễn tập và tổng duyệt trước lễ kỷ niệm, Quảng trường Ba Đình luôn đông kín khán giả. Bất chấp nắng nóng oi ả hay mưa to bất chợt, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng hàng giờ để theo dõi.

Không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, khắp các phố phường Hà Nội những ngày này đều ngập tràn không khí rộn ràng. Từ cửa ngõ Thủ đô đến từng ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rợp cờ hoa. Người dân hồ hởi, tự hào, ai cũng muốn ra đường để hòa mình vào dòng người, tận hưởng niềm vui lớn của dân tộc.

Trong dòng người ấy, có những cựu chiến binh đầu bạc phơ, ngực đầy huân chương; có những gia đình trẻ dẫn theo con nhỏ để các con được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng của ngày lễ lớn; có cả những du khách quốc tế ngỡ ngàng trước biển cờ hoa rực rỡ và sự đồng lòng, tự hào của nhân dân Việt Nam.

Không chỉ có người dân Thủ đô, lễ diễu binh, diễu hành còn thu hút đông đảo bà con từ nhiều tỉnh, thành khác. Từ miền Trung nắng gió, miền Nam xa xôi cho đến biên giới, hải đảo, rất nhiều gia đình đã thu xếp công việc để ra Hà Nội cổ vũ.

Chị Ngô, một giáo viên nghỉ hè ở Phú Thọ, đưa cả mẹ già và các con nhỏ đi xem. Chị nói: “Mấy ngày nay, không khí ở đây náo nức, trang trọng lắm. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến. Với chúng tôi, đây là bài học trực quan về lịch sử, để con cháu hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do”.

Trong dòng người trẻ trung phấn khởi, người ta vẫn nhận ra dáng vẻ của cụ Đỗ – 90 tuổi, quê Kim Sơn (Ninh Bình), từng theo dõi cán bộ chiến sĩ tập luyện ở khu vực Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cụ là chiến sĩ đã tham dự lễ diễu binh mừng giải phóng Điện Biên năm 1954, nay cùng con cháu ra Hà Nội dự lễ.

“Ngày trước, chúng tôi đi diễu binh đơn sơ lắm. Chỉ một bộ quân phục bạc màu, nhiều khi mấy chục ngày không có quần áo thay. Nay chứng kiến lớp trẻ duyệt binh trong hàng ngũ chỉnh tề, khí thế hùng mạnh, tôi thấy tự hào và tin tưởng vô cùng”, cụ xúc động nói.

Cụ Đỗ vừa chỉ tay về phía đoàn quân bước đều, vừa nhắc nhở con cháu: “Các con phải nhớ, hôm nay đất nước hòa bình, ấm no là nhờ biết bao máu xương cha anh đổ xuống. Thế hệ trẻ các con cần học tập, rèn luyện để giữ vững thành quả này”.

Theo sát chăm sóc cho cụ Đỗ là cô con gái út. Chị tâm sự: “Đưa bố đi Hà Nội xa xôi, nắng nóng, vất vả lắm, nhưng cả nhà đều thấy xứng đáng. Với bố, đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là niềm an ủi tinh thần, là minh chứng cho những gì thế hệ ông đã hy sinh”.

Không khí trang nghiêm, hùng tráng của từng khối diễu binh, diễu hành khiến người xem liên tưởng tới những thước phim lịch sử. Nhưng trên hết, đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho sự phát triển vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày Quốc khánh 2-9 là một sự kiện chính trị – xã hội trọng đại, đồng thời là dịp để người dân bày tỏ tình yêu nước, để các thế hệ gặp nhau trong niềm tự hào chung, để mỗi công dân thêm gắn bó với đất nước. Lễ Quốc khánh trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc – nơi niềm tự hào được lan tỏa, nơi những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do được khắc sâu trong tâm trí mỗi người Việt Nam.