Năm 2018, gia đình anh Bùi Quang Thành (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) phát hiện con trai lớn là Bùi Quang Huy, bị suy tim độ 3 và nhịp nhanh xoắn đỉnh (một bệnh lý nguy hiểm có thể tử vong bất cứ lúc nào). Để giành lại sự sống cho em, các bác sỹ của bệnh viện Tim Hà Nội chỉ định cần phải phẫu thuật gấp và đặt máy tạo nhịp. Chi phí ca mổ lúc đó khoảng hơn 200 triệu đồng. Nhà nghèo, bản thân anh Thành lại bị suy thận giai đoạn ba nên số tiền đó với gia đình anh là rất lớn. “Gia đình rất khó khăn, cả năm chả làm được việc gì vì con đi cấp cứu liên tục, hiện tại hai vợ chồng chỉ bán bánh cuốn cũng không có nhiều khách, trước thì đi xây nhưng đến năm 2021 phát hiện bị suy thận độ ba phải uống thuốc bảo tồn, gia đình không thể vay mượn được vì vay để kinh doanh còn dễ chứ vay để chữa bệnh thì thực sự là quá khó, họ hàng nội ngoại đều khó khăn, chỉ giúp được một, hai lần chứ không giúp được mãi”, anh Thành chia sẻ.
Trong lúc khó khăn, tưởng chừng bế tắc, anh Thành nhận được sự giúp đỡ của thầy Lê Viết Khởi (Trường tiểu học Hương Nghịu) và các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện hoa Ban sông Mã. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình anh Thành, thầy Khởi đã quyên góp và vận động các đồng nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho Huy với số tiền gần 200 triệu đồng. Từ khi được phẫu thuật thành công, sức khỏe của Huy cũng dần được cải thiện dù vẫn phải đối mặt với những khó khăn phía trước.
Từ khi sinh ra bé Nguyễn Minh Khôi con chị Chu Thị Tâm ở xã Nà Nghịu đã bị não úng thủy và nhiều bệnh lý khác. Khi được hai tháng, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật đặt ống dẫn lưu. Cuộc sống của người mẹ đơn thân vốn khó khăn nay lại càng thêm vất vả.
Như một cơ duyên, tình cờ chị Tâm gặp thầy Lế Viết Khởi cùng các thành viên CLB thiện nguyện hoa Ban. Nhờ có sự giúp đỡ của CLB mà bé Minh Khôi đã được phẫu thuật thành công. Hàng ngày chăm sóc và nhận thấy sự chuyển biến của con chị Tâm thầm cảm ơn cuộc đời đã cho chị được gặp những người tốt bụng. “Nếu không gặp được thầy Khởi và CLB Hoa Ban thì không biết con mình có được phẫu thuật thành công hay không, rất cảm ơn thầy Khởi và CLB thiện nguyện Hoa Ban sông Mã”, chị Tâm xúc động.
Lên Sơn La công tác và gắn bó với mảnh đất này từ năm 2003, thầy Lê Viết Khởi (Trường Tiểu học Hương Nghịu) đã từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của học sinh và người dân trên địa bàn. Vì vậy đến tháng 8/2020 thầy Khởi quyết định thành lập CLB thiện nguyện Hoa Ban Sông Mã với các thành viên chủ yếu là các giáo viên trong trường. Dù cuộc sống của các giáo viên vùng cao cũng còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô không bỏ cuộc, luôn có mặt kịp thời mỗi khi có trường hợp cần giúp đỡ. “Trên địa bàn có nhiều trường hợp cần giúp đỡ như gặp thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật…nhóm luôn có mặt để hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần. Ngoài sự quyên góp của các thành viên trong CLB, chúng tôi cũng kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để giúp đỡ bà con. CLB luôn đảm bảo công khai, minh bạch nguồn kinh phí do các nhà hảo tâm tài trợ”, thầy Khởi cho biết.
Từ khi thành lập đến nay, anh Lê Viết Khởi và CLB thiện nguyện Hoa Ban đã hỗ trợ cho hàng chục gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ đó, tạo sự lan tỏa và nhân rộng những việc làm có giá trị nhân văn cho cộng đồng. “Ngoài công tác chuyên môn thầy Khởi còn làm rất tốt công tác thiện, những năm gần đây thầy có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền và lan tỏa tới cộng đồng đặc biệt là cán bộ giáo viên trong nhà trường, luôn giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoạn nạn, thầy là người nhiệt tình năng động rất có tâm, yêu thương học sinh, là giáo viên tiêu biểu trong nhà trường”, bà Đỗ Thị Mến – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Nghịu nhận xét.
Dù chỉ là những hành động nhỏ nhưng sự giúp đỡ của thầy Lê Viết Khởi và nhóm thiện nguyện Hoa Ban Sông Mã cũng đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người./.
Mời nghe chương trình tại đây: