Có những lớp học không cần học phí, không áp lực điểm số, chỉ có những con người lặng lẽ mang tri thức và sự tử tế trao cho nhau bằng tất cả chân thành. Đó là câu chuyện của “Lớp học dịu dàng” (D Free Learning), một dự án xã hội phi lợi nhuận đã bền bỉ đồng hành cùng người trẻ Hà Nội suốt hơn 6 năm qua.

Mỗi cuối tuần, tại một góc nhỏ của Hà Nội, nhiều bạn trẻ lại tìm đến những lớp học về ngoại ngữ, âm nhạc, handmade hay kỹ năng mềm để học tập, kết nối và tìm cho mình một khoảng thời gian nhẹ nhàng sau những bộn bề cuộc sống.

Với Nguyễn Thị Mai Hoa, học viên lớp Handmade, điều nhận được không chỉ là những kỹ năng thủ công. Sau những buổi học, Mai Hoa học được sự kiên trì và cách sống chậm lại giữa nhịp sống nhiều áp lực.

“Mỗi sáng chủ nhật đến lớp, mình đều cảm thấy rất thư thái và buông bỏ được những áp lực công việc. Từ từng mũi thêu, nét chữ đến những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống, mình học được cách chậm rãi và bền bỉ hơn với những điều mình muốn theo đuổi”, Mai Hoa chia sẻ.

Ra đời từ năm 2019, “Lớp học dịu dàng” được xây dựng như một cộng đồng học tập dành cho người trẻ. Các lớp học được duy trì bằng sự đóng góp của những giảng viên tình nguyện, những người sẵn sàng dành thời gian và kiến thức của mình để đồng hành cùng cộng đồng.

Nguyễn Thu Huyền, leader Câu lạc bộ Tiếng Hàn là một trong số đó. Với cô, việc đứng lớp không đơn thuần là trao đi kiến thức mà còn là cơ hội để kết nối và lan tỏa những điều tích cực.

“Đi dạy miễn phí không chỉ là cho đi kiến thức mà còn là cơ hội để mình được sống chậm lại, được kết nối và chia sẻ với mọi người. Mình cảm nhận bản thân đang làm một điều có ích và tử tế, dù chỉ là những điều rất nhỏ”, Huyền nói.

Điều đặc biệt ở Lớp học dịu dàng là sự tử tế không chỉ dừng lại ở việc cho đi. Nhiều người từng được giúp đỡ đã quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng những thế hệ học viên mới.

Đoàn Khiêm, kỹ sư công nghệ thông tin, từng là học viên của dự án khi còn là sinh viên. Những lớp học miễn phí ngày ấy đã mở ra cho anh cơ hội học tập và phát triển bản thân. Hôm nay, anh quay trở lại với vai trò leader Câu lạc bộ Lập trình.

“Khi được giúp đỡ, mình cảm thấy biết ơn và có thêm hy vọng. Khi trở thành người giúp đỡ người khác, mình hiểu rằng đôi khi một buổi học, một lời động viên hay một cơ hội nhỏ cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn”, anh Khiêm chia sẻ.

Phía sau những lớp học ấm áp là rất nhiều nỗ lực âm thầm của đội ngũ vận hành. Đặng Thị Thảo, thành viên dự án, cho biết khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở kinh phí hay nhân lực mà còn là việc duy trì tinh thần cộng đồng và sự kết nối giữa mọi người.

Dù trải qua không ít thử thách, những người trẻ đồng hành cùng dự án chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Bởi theo họ, lớp học không chỉ trao đi kiến thức mà còn nhận lại sự tin tưởng, yêu thương và những giá trị tốt đẹp từ cộng đồng.

Gắn bó với dự án từ những ngày đầu tiên, chị Lương Thị Hồng, Quản trị viên dự án, cho rằng điều đặc biệt nhất của Lớp học dịu dàng nằm ở cách mọi người đối xử với nhau.

“Đây không phải một trung tâm đào tạo hay nơi luyện thi. Đây là một cộng đồng học tập, nơi tri thức được trao đi một cách tử tế. Chúng tôi luôn mong các leader không chỉ là người dạy, mà còn là người đồng hành để học viên tìm thấy niềm vui, cảm hứng và động lực trong học tập cũng như cuộc sống”, chị Hồng chia sẻ.

Giữa cuộc sống còn nhiều áp lực và khoảng cách, “Lớp học dịu dàng” vẫn âm thầm tồn tại như một nơi để con người đối xử với nhau bằng sự chân thành và yêu thương. Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi không phải là mình đã học được bao nhiêu kiến thức, mà là cảm giác từng được ai đó dịu dàng đồng hành trong những ngày khó khăn nhất./.