Trong lần tái đấu, Nha Trang Dolphins giữ nguyên đội hình cũ còn Saigon Heat có 2 thay đổi. Huỳnh Trực Nhân được đôn lên đánh chính thay cho Nguyễn Anh Kiệt và tiền phong giàu kinh nghiệm Tim Waale đã ra sân từ đầu thay cho cầu thủ gốc Việt Mathys Kavazian. Nửa đầu hiệp 1, phép thử đội hình mới của Saigon Heat vận hành thiếu hiệu quả khi chỉ ghi vỏn vẻn 5 điểm. Tận dụng thời cơ, Nha Trang Dolphins đã nhanh chóng vươn lên tạo cách biệt 2 chữ số. Nhập cuộc thuận lợi, “Út Phins” không ngừng gia tăng lợi thế lên đến 18 điểm 33-15. Nhưng hiệp 2, thế trận đảo chiều khi Saigon Heat bắt đầu tận dụng được lợi thế có hơn 1 ngoại binh. Đánh rơi thế trận nhưng nhờ quả 3 điểm ở những giây cuối của Huỳnh Vĩnh Quang, đại diện Nha Trang giữ tỷ số cân bằng 45-45.

Trở lại sau giờ nghỉ, Saigon Heat tiếp tục giáp công vào khu vực cận rổ của đội nhà – nơi không có 1 trung phong phòng ngự thực thụ. Ngoài việc bảo vệ rổ vất vả, thiếu một hạt nhân quan trọng ở hàng trong cũng khiến bảng điểm đội nhà đình trệ. Chỉ ghi 12 điểm, đội bóng áo vàng bị dẫn 8 điểm 57-65.

Ba phút đầu tiên hiệp cuối, Cleveland Jackson và bộ đôi Vĩnh Quang – Đăng Khoa hợp lực làm nên chuỗi lên điểm xuất thần 11-1, đưa đội nhà lội ngược dòng 68-66. Từ đây, hai đội rơi vào thế giằng co quyết liệt với chênh lệch chỉ dưới 5 điểm. Khi thời gian chỉ còn hơn 2 phút, Cleveland Jackson tung ra quả 3 điểm đẳng cấp, trực tiếp đưa “Út Phins” chiếm lợi thế tâm lý lẫn bảng điểm 79-72.

Thời gian căng não còn lại, Saigon Heat không từ bỏ mà phản công quyết liệt với những tình huống ném 3 và đổi lỗi lấy thời gian. Tuy nhiên, thời gian ít ỏi khiến cựu vương VBA không kịp trở tay và nhận thất bại 82-85. Cleveland Jackson, ngôi sao ghi điểm đẳng cấp của Nha Trang Dolphins, là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 27 điểm, 11 rebounds và 3 kiến tạo.

Thất bại đầu tiên mùa này khiến Saigon Heat chỉ đứng thứ 3 trên BXH khi tuần đấu thứ hai khép lại, đứng sau ĐKVĐ Hanoi Buffaloes và Ho Chi Minh City Wings. Trong khi đó, chiến thắng trên sân nhà giúp Nha Trang Dolphins tạm vươn lên hạng 4, xếp trên Danang Dragons và Cantho Catfish - những đội toàn thua cả 2 trận đã đấu.