Bữa cơm ấm lòng giữa núi rừng biên giới

Môn Sơn là một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An. Địa hình chủ yếu là núi cao, giao thông đi lại vất vả, đời sống người dân phần lớn dựa vào nương rẫy. Đồng bào sinh sống tại đây chủ yếu là người Thái và người Đan Lai – một trong những nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của cả nước.

Chính vì vậy, với nhiều em nhỏ đang theo học tại Trường Mầm non Môn Sơn, bữa ăn bán trú ở trường không chỉ đơn thuần là bữa ăn giữa ngày mà còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất trong ngày. Những suất ăn tại trường góp phần giúp các em có đủ sức khỏe để học tập và phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình “Bữa cơm cho em”, ngay từ sáng sớm, gian bếp của trường đã đỏ lửa. Không khí tất bật khác hẳn ngày thường. Các hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng giáo viên nhà trường nhanh tay vo gạo, nhặt rau, chuẩn bị thực phẩm.

Hơn 200 suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Từng khay thức ăn được sắp xếp ngay ngắn, nóng hổi, sẵn sàng phục vụ các em học sinh.

Không chỉ chuẩn bị bữa ăn, các nữ quân nhân còn trực tiếp chăm sóc, động viên và trò chuyện với các em. Những cử chỉ ân cần, những ánh mắt trìu mến khiến khoảng cách giữa người lính và trẻ nhỏ dường như không còn. Trong khoảnh khắc ấy, các chị không chỉ là người lính nơi biên cương mà còn trở thành những người mẹ, người chị thân thương của các em nhỏ vùng cao.

Khi tiếng trống báo giờ ăn vang lên, các em học sinh xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. Trên gương mặt non nớt hiện rõ niềm vui và sự háo hức. Những khay cơm nóng hổi được trao tận tay các em. Có em rụt rè nói lời cảm ơn, có em chỉ mỉm cười bẽn lẽn, nhưng ánh mắt đều ánh lên niềm vui. Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp ấy dường như trở nên đặc biệt hơn bởi tình cảm chân thành của những người lính quân hàm xanh.

Sắc đỏ thắm giữa sân trường vùng biên

Niềm vui của các em học sinh Trường Mầm non Môn Sơn không dừng lại ở bữa cơm trưa ấm áp. Trong chương trình, 520 chiếc áo mới in hình cờ đỏ sao vàng cũng được trao tận tay các em.

Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo của các em nhỏ khiến không khí buổi trao quà trở nên thật vui tươi và ấm áp. Mỗi chiếc áo không chỉ đơn thuần là một món quà vật chất. Đó còn là thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc được gửi gắm tới thế hệ mầm non nơi vùng biên.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được đóng góp từ cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng sự chung tay của các tổ chức thiện nguyện và cộng đồng xã hội.

Những hoạt động như “Bữa cơm cho em” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ nhỏ vùng cao, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các em học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Còn với những người lính biên phòng, đó là động lực để họ tiếp tục gắn bó với mảnh đất biên cương, tiếp tục hành trình lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa – vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vừa chăm lo cho cuộc sống của nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc.