Trường Sa đón Xuân trong vòng tay Tổ quốc
Những ngày cuối năm chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Đường Xuân đất Việt 2026 – Hội tụ” do Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, đầy xúc động. Chương trình đã “nối” Tết của bộ đội từ cực Bắc Lũng Cú, cực Nam Cà Mau, Tây Nguyên đại ngàn đến Trường Sa giữa trùng khơi.
Từ điểm cầu Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ân cần thăm hỏi quân và dân Trường Sa, chia sẻ niềm vui Xuân mới và nhắc lại những nỗ lực bền bỉ của toàn quân trong suốt thời gian qua. Bộ trưởng cho biết, các chuyến tàu chở hàng Tết của Quân chủng Hải quân đã đồng loạt vượt sóng gió, kịp thời mang lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và những món quà Tết từ đất liền ra với Trường Sa. Những chuyến tàu còn chở theo tình cảm, niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của đất liền đối với những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Báo cáo với Bộ trưởng, Thượng tá Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để chuẩn bị đầy đủ vật chất, hàng hóa phục vụ Tết. Song song với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, các đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, canh, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.
Nghe báo cáo từ đảo Song Tử Tây, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự yên tâm, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết của quân và dân Trường Sa. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo toàn quân, Bộ trưởng gửi lời chúc quân và dân trên các đảo đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nhấn mạnh câu nói “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là thông điệp kết tinh niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người lính nơi biển đảo. Trường Sa không xa, bởi phía sau mỗi người lính luôn có hậu phương lớn của đất nước đang dõi theo, đồng hành và tiếp sức.
Câu chuyện của người lính giữ đảo mang theo hơi ấm quê nhà
Nếu những lời chúc Tết của Bộ trưởng Phan Văn Giang mang theo niềm tin và sự động viên, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho quân và dân Trường Sa, thì câu chuyện đời thường của người lính đảo xa lại khiến hàng nghìn khán giả lặng đi vì xúc động.
Trong không gian Tết ba miền được dàn dựng công phu ngay tại đảo Song Tử Tây, mâm ngũ quả mang đậm dấu ấn Trường Sa với chuối từ vườn “xanh hóa Trường Sa”, quả bàng vuông, đu đủ, chùm “nho đảo” – những sản vật được chính bàn tay người lính và nhân dân trên đảo vun trồng giữa nắng gió khắc nghiệt đã làm nổi bật tinh thần tự lực, sáng tạo và bền bỉ của quân dân nơi đây.
Chiến sĩ Nguyễn Duy Khang, quê Khánh Hòa, lần đầu đón Tết xa nhà chia sẻ rằng, những đêm đứng gác nhìn ra biển, anh thường nhớ cha và anh trai mình đang theo tàu cá ngoài khơi. Nghĩ đến việc bản thân đang góp phần giữ bình yên cho những chuyến ra khơi ấy, nỗi nhớ nhà trong anh được thay thế bằng niềm tự hào lặng lẽ.
Xúc động hơn cả là cuộc hội ngộ bất ngờ giữa chiến sĩ Phan Lê Nguyên Vũ đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây với gia đình ở điểm cầu Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trong gia đình công nhân mỏ, Vũ đã quen với những cái Tết có lúc đủ đầy, có lúc dang dở vì bố mẹ phải làm xuyên Tết. Năm nay, lần đầu tiên đón Xuân xa nhà, nỗi nhớ gia đình trong anh càng da diết.
Khoảnh khắc ông bà, bố mẹ và em gái của Vũ xuất hiện trên màn hình, gửi lời động viên, dặn dò và bày tỏ niềm tự hào về người con đang khoác lên mình bộ quân phục Hải quân nhân dân Việt Nam khiến cả khán phòng lặng đi. Người ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, bằng giọng nói trầm ấm của người đi trước, nhắn nhủ cháu trai hãy tiếp bước truyền thống gia đình, vững vàng nơi đảo xa. Người mẹ không giấu được xúc động khi thấy con trai rắn rỏi, trưởng thành sau một năm trong quân ngũ. Người bố tự hào chia sẻ sẽ khoe với bà con, xóm giềng rằng con mình là chiến sĩ Trường Sa.
Đặc biệt, lời nhắn gửi hồn nhiên của cô em gái nhỏ: “Anh Vũ ơi, em nhớ anh lắm! Khi nào anh về nhớ mang cho em con ốc biển Trường Sa nhé…” đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Giữa biển trời mênh mông, tình cảm gia đình trở thành nguồn động viên lớn lao để người lính trẻ thêm vững vàng.
Ở nơi cách xa đất liền hàng nghìn cây số, người lính trẻ lặng đi trong giây lát, nở nụ cười rắn rỏi, ánh mắt ánh lên niềm xúc động khi nghe giọng nói thân quen của những người thân. Tình cảm quê nhà đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để anh và đồng đội yên tâm bám đảo, giữ biển. Chiến sĩ Phan Lê Nguyên Vũ nói ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: “Gia đình cứ yên tâm, con ở đảo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Một lời hứa giản dị, nhưng chứa đựng trong đó là trách nhiệm, bản lĩnh và niềm tin của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.
Chương trình chính luận nghệ thuật “Đường Xuân đất Việt 2026 – Hội tụ” sẽ được phát sóng vào 9h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ trên kênh Truyền hình Quốc phòng, như một thông điệp Xuân đầy xúc động gửi tới hàng triệu gia đình Việt Nam: Trường Sa không xa, bởi nơi đó có những người lính lặng thầm canh giữ bình yên cho đất nước, để đất liền đón Xuân trong an vui, hạnh phúc.
