Tại những nơi xa xôi nhất của Tổ quốc, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn bộn bề gian khó, lễ khai giảng vẫn vang lên tiếng trống trường rộn rã, mang theo bao ước mơ và hy vọng của thầy trò cùng sự đồng hành đầy nghĩa tình của những người lính mang quân hàm xanh.

Con đường duy nhất nối đường Hồ Chí Minh đi vảo bản làng người Rục ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã bị ngập nước lũ suốt 2 tuần nay. Điểm này đã bị ngập sâu từ 2 – 3m, cô lập 3 bản Yên Hợp, Ón và Mò Ô Ồ Ồ của xã Kim Phú. Hàng ngày, chính quyền xã điều động 2 chiếc đò đưa đón thầy, cô vượt lũ vào với trường lớp, học sinh.

Tại Trường PTDT bán trú TH&THCS Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), 394 học sinh, trong đó 99% là con em đồng bào Vân Kiều, đã có một lễ khai giảng trọn vẹn. Để học sinh kịp dự lễ khai giảng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã có mặt từ tờ mờ sáng, tỏa đi khắp các bản làng Cù Bai, Tà Pang. Trên lưng các anh, từng em nhỏ đồng bào Vân Kiều được cõng qua dòng suối Tà Lèng vẫn cuồn cuộn nước xiết sau đợt lũ lớn, qua những con đường đất trơn trượt. Có em được dìu dắt, có em được chở bằng xe máy vượt núi dốc để đến trường. Khoảnh khắc các em rạng rỡ trong vòng tay yêu thương của người lính biên phòng chính là minh chứng sinh động cho tình quân – dân nơi biên cương.

Ngoài việc hỗ trợ đưa học sinh đến trường, cán bộ Đồn Hướng Lập còn trao 9 suất quà trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 2 suất quà cho trường mầm non, tổng trị giá hơn 15 triệu đồng. Sự hỗ trợ không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ.

Tại nhiều địa phương khác, bộ đội biên phòng cũng đồng hành cùng các em nhỏ trong ngày khai giảng.

Ở Gia Lai, các đơn vị Biên phòng đã tặng 85 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho học sinh trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” và 193 suất quà (mỗi suất 7,4 triệu đồng) trong dự án “Nâng bước em tới trường”, với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng. Đại tá Đoàn Ngọc Báu – Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai khẳng định: “Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bộ đội biên phòng còn là người cha, người anh của các em nhỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa các giá trị nhân văn để các em có cơ hội phát triển”.

Những phần quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính nơi biên cương dành cho thế hệ trẻ. Đây cũng là nguồn động viên giúp các em vượt khó, yên tâm học tập.

Ông Tăng Thiện Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết, toàn xã có khoảng 600 học sinh còn phải đi đò, vỏ lãi đến trường. Thực trạng này đến từ việc, trên địa bàn còn thiếu cầu và một số tuyến đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư. Bên cạnh đó, vùng ven biển các xã Đất Mũi, Tân Ân, Tam Giang, Tân Tiến… gia đình đưa các em bằng đường thủy còn khá phổ biến. Khó khăn là vậy nhưng các bậc phụ huynh vẫn cố gắng “lo chữ cho con”, họ chịu cực để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Tại Lai Châu, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt ở 336 trường với gần 150.000 học sinh. Điểm nhấn là Trường THCS Đoàn Kết (TP Lai Châu) – nơi diễn ra cầu truyền hình trực tiếp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia- Hà Nội. Với gần 1.200 học sinh, thầy trò nhà trường khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiệu quả.

Ở xã Dào San, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, niềm vui ngày khai giảng còn được nhân đôi khi xã chuẩn bị xây dựng mới Trường PTDT nội trú Tiểu học và THCS. Đây sẽ là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Tại Điện Biên, Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Sơ tổ chức lễ khai giảng ngay tại sân trụ sở UBND xã cũ, sau khi cơ sở trường học bị lũ lụt tàn phá. Hơn 530 học sinh cùng thầy cô rộn ràng trong không khí tươi vui, xua đi những gian khó vừa trải qua. Nhiều em học sinh lần đầu dự lễ khai giảng ở bậc THCS đã không giấu nổi sự xúc động, hứa sẽ nỗ lực học tập để trở thành người có ích.

Ở Sơn La, Trường THCS Ngọc Chiến với gần 1.000 học sinh cũng tưng bừng khai giảng. Nhà trường đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh – yếu tố quan trọng khi địa phương đang phát triển du lịch cộng đồng. “Học sinh vùng cao còn nhiều hạn chế khi tiếp cận ngoại ngữ, vì vậy chúng tôi phải tăng cường phụ đạo, đổi mới phương pháp để giúp các em tự tin hơn” – cô giáo Đàm Thị Ly chia sẻ.

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) – ngôi trường gần 70 năm gieo chữ cho 34 dân tộc thiểu số – năm nay cũng khai giảng trong niềm hân hoan đặc biệt. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những trí thức, cán bộ nòng cốt phục vụ ngay chính quê hương mình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gửi gắm ba điều tâm huyết: học tốt để mở ra tương lai, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, và làm chủ công nghệ – ngoại ngữ để vươn xa trong thời đại số. Ông cũng cam kết chỉ đạo hoàn tất các hạng mục đầu tư xây dựng, giúp nhà trường sớm khoác lên mình diện mạo mới, hiện đại và khang trang hơn.

Năm học 2025 – 2026 bắt đầu đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy trò vùng cao, nơi việc đến trường của các em nhỏ luôn gắn liền với gian khó: vượt suối, băng rừng, chống chọi thiên tai.

Song, vượt lên tất cả là ánh mắt trong trẻo của học trò, là nụ cười hạnh phúc trong vòng tay thầy cô và sự chở che của những người lính. Mỗi lễ khai giảng nơi vùng khó không chỉ là ngày hội đến trường, mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa thiêng liêng của sự học – chìa khóa mở ra tương lai cho con em đồng bào dân tộc, đồng thời góp phần xây dựng bản làng vững mạnh, giàu đẹp.