Đó là Nguyễn Tùng Giang ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, một cô gái có nghị lực mạnh mẽ khi cùng lúc đối mặt với biết bao khổ đau: mắc bệnh ung thư, chồng và gia đình chồng ruồng bỏ, nhà đẻ thì không đón nhận.

Có rất nhiều thứ trong cuộc sống có thể mất đi một cách đột ngột, nhanh chóng mà không hề báo trước, dù là sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc hay tình yêu... Trước những sóng gió, mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi. Thay vì tiếp tục trượt dài trong đau khổ, Tùng Giang đã chọn sống và dũng cảm đối mặt với thực tại. Bởi Giang luôn quan niệm:“Nếu cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc, hãy cho đời ngàn lý do để cười”.

Vượt qua nghịch cảnh

“Mình là một bệnh nhân ung thư. Khi mới phát hiện ra bệnh, con gái mình mới hơn 3 tuổi, bố mình lại mới bị tai nạn. Tệ hơn, ngay thời điểm đó, chồng và gia đình chồng quyết định buông tay mẹ con mình. Mình ôm con khỏi nhà chồng, vết mổ còn chưa lành, con còn quá bé nhỏ...” là những dòng nhật ký được Nguyễn Tùng Giang ghi lại trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

“Không ai cảm thấy dễ chịu khi biết mình bị mắc ung thư cả. Sốc có, buồn có, lo lắng có, nỗi niềm lo lắng của tôi khi đó là không phải không chữa khỏi bệnh, mà không biết phải lo cho con ntn, vì lúc đó con tôi còn quá nhỏ” – Giang chia sẻ.

Giang kể, có những hôm trời mưa to, Giang cùng con gái bị chửi, bị đuổi ra ngoài, rồi ngồi dưới mái hiên một cửa hàng bán kính trên phố. Giang không dám khóc, sợ con buồn. Hai mẹ con nhẩn nha hát: Nhện thì giăng tơ, giăng tơ, ta cùng leo lên nào. Trời thì mưa to, mưa to, ôi nhà đâu mất rồi…

Tất cả sức khỏe, mái ấm, hạnh phúc, niềm tin...bỗng chốc vụt mất, khiến Giang từ một cô gái 48 kg trẻ trung, năng động trở thành một bệnh nhân sang chấn tâm lý với cân nặng chỉ còn 37 kg “Từ một phụ nữ hạnh phúc với gia đình đủ đầy, công việc ổn định, tôi gần như mất tất cả, giống như rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy”.

Những sóng gió liên tiếp ập tới khiến cho những người lạc quan nhất cũng có thể trở nên bi quan, tuyệt vọng. Trái lại, Giang không bỏ cuộc và không ngừng tìm lại hạnh phúc cho hai mẹ con bằng chính đôi tay và trên chính đôi chân của mình.

Giang tâm sự “Tôi không nghĩ những gì mình đã mất, chỉ nghĩ rằng giờ mình có gì, mình nương theo đó, cố gắng đứng dậy. Buồn thì buồn, khóc thì khóc. Nhưng không có nghĩa là buồn và khóc mãi mãi. Mọi thứ có thể nguôi ngoai nếu mình có cách. Thay vì nghĩ về cuộc hôn nhân tan vỡ, nghĩ về thân thể yếu đuổi oặt oẹo, tôi tập trung suy nghĩ hiện mình có gì, tôi có công việc, tôi có con.

Những biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng làm thế nào để vượt qua và cải thiện nó không phải ai cũng làm được. Việc đầu tiên Giang làm đó là tìm cách cân bằng cảm xúc và trân trọng những gì mình đang có. Dù rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, Giang cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Chị biết mình phải vực dậy, kiên cường mà chiến đấu, mà cãi lại số mệnh để cho con một cuộc sống an yên.

Hạnh phúc mỉm cười

Vượt qua tất cả những mệt mỏi, tổn thương, hiện tại Nguyễn Tùng Giang có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên con gái ở một ngôi nhà mới tràn đầy tình yêu thương. Sau 3 năm, giờ đây người ta nhìn thấy một cô gái Nguyễn Tùng Giang xinh đẹp, khỏe mạnh và tràn đầy sự tự tin. Những khi rảnh rỗi, Giang thường gặp gỡ bạn bè, chuyện trò vui vẻ.

Giang chia sẻ, không hy vọng đời này không có thử thách, quan trọng là thái độ khi ta đối mặt với nghịch cảnh, đừng sợ hãi mà hãy tận hưởng mọi điều đến với mình “Dần dần tôi có cảm giác mình đang sống và mình cần hoạt động trở lại. Sau đó tôi phục hồi sức khỏe, tuân theo điều trị của bác sĩ và liên tục, cố gắng làm việc cũng như chăm sóc con mình”.

Hiện Giang làm công việc quản lý cho một công ty nước ngoài. Ngày 22/12/2020, Giang và con gái chuyển đến căn nhà đầu tiên của hai mẹ con. Cuộc sống mới, hành trình mới lại bắt đầu.

Sau tất cả, cô gái nghị lực Nguyễn Tùng Giang nhận ra, nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc sống để khiến mỗi người trở nên vững vàng và trưởng thành hơn. Giang nhắn nhủ “Nếu chỉ biết nỗi buồn mà không biết đến niềm vui thì thực sự bế tắc. Vì cuộc sống còn bao nhiêu điều chưa trải qua, chưa nếm đủ thì đừng buông bỏ vội. Kể cả bạn có hàng ngàn nỗi buồn thì tương xứng với đó có hàng ngàn niềm vui. Tận hưởng niềm vui nhỏ mỗi ngày cũng là một điều có ích”./.